CunCute8294
New member
Vụ nam sinh lớp 8 N.H.Đ bị đánh chết não đang gây chấn động và nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng
Ngày 30/3 vừa qua, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên đã đăng story trên trang cá nhân bày tỏ sự xót xa về vụ việc đau lòng này. Chị không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc đến em N.H.Đ - nam sinh lớp 8 đang trong tình trạng nguy kịch.
"Thằng bé hơn Bo có 1 tuổi. Con trai ơi cố lên nhé. Cầu nguyện cho con hồi sinh màu nhiệm. Thương con quá con ơi" - Lệ Quyên viết đầy xúc động, gửi lời động viên và cầu nguyện cho em học sinh xấu số.
Những ngày qua, thông tin về vụ việc này liên tục được update và nhận về hàng triệu lượt quan tâm. Hiện tại, gia đình đã đưa cháu Đ. về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị được 3 ngày rồi. Tình hình sức khỏe của em vẫn đang là điều mà ai cũng lo lắng theo dõi sát sao
Theo thông tin từ bệnh viện, em Đ. đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Các bác sĩ cho biết hiện tại "chưa thể tiên lượng, nói trước được điều gì" - một câu nói khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Tuy nhiên, có tin tốt là em đáp ứng thuốc có chiều hướng khả quan hơn, dù mức độ cải thiện chưa quá rõ rệt.
So với lúc mới chuyển từ Hà Nội về, em đã có phản xạ một chút, đồng tử to hơn - đây được coi là những dấu hiệu tích cực. Nhưng do tình trạng vẫn còn rất nặng nên các bác sĩ chưa thể đưa ra tiên lượng cụ thể về khả năng hồi phục
Về diễn biến vụ việc, tối 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Minh (16 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) về tội Cố ý gây thương tích. Minh chính là người đã tham gia đánh em Đ. dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận bé trai N.H.Đ, 14 tuổi - nạn nhân trong vụ việc gây phẫn nộ dư luận ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
Nguồn: kenh14.vn