Tối 11/8 vừa rồi, liveshow "Mùa Thu Vàng" của chị đẹp Lệ Quyên với sự góp mặt của Quang Dũng, Thái Châu, Quang Lê tại Hà Nội đã thành công vượt mặt với hơn 4.000 khán giả ngồi kín mít đến phút chót. Bữa tiệc âm nhạc này thực sự đã làm cả khán phòng phải "đứng hình" luôn á!
Xúc động trước tình cảm của khán giả, Lệ Quyên tâm sự: "Lệ Quyên rất hạnh phúc trước tình cảm của đông đảo khán giả dành cho mình. Hơn 4.000 khán giả ngồi chật kín, thậm chí phải kê thêm ghế là một món quà rất lớn cho tôi trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã yêu thương mình". Nghe mà thấy xúc động quá đii
Nhưng mà highlight của đêm chắc chắn phải kể đến màn song ca cực tình cảm giữa Lệ Quyên và Quang Dũng với bài hát "Anh đến thăm em đêm ba mươi". Trong tiết mục này, Lệ Quyên đã hoá thân thành cô dâu xinh đẹp và "kết hôn" với giọng hát "Vì đó là em" ngay trên sân khấu luôn nè!
Cả hai có màn tung hứng cực kỳ vui nhộn khiến cả khán phòng cười ngất. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn dí dỏm chia sẻ: "Đã hát với Quang Dũng bao nhiêu năm, hát cùng nhau bao nhiêu chương trình nhưng lần đầu tiên mới được làm cô dâu của Quang Dũng. Thực sự cô nào được làm vợ Dũng là tốt số vì Dũng vừa đẹp trai vừa điềm đạm. Quyên ước gì đây không phải là sân khấu mà là đám cưới thật thì vui nhỉ".
Câu nói đùa này nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả, còn Quang Dũng thì đỏ bừng mặt, chỉ biết cười bẽn lẽn thôi. Ôi chao cute quá trời đất ơiii!
Ngoài ra, những tiết mục song ca giữa Lệ Quyên cùng Quang Lê và Thái Châu cũng là những điểm nhấn không thể bỏ qua của chương trình. Mặc dù thường xuyên hát song ca với Lệ Quyên rồi, nhưng trong lần tái ngộ này, Quang Lê vẫn không giấu được sự phấn khởi: "Lệ Quyên luôn là ca sĩ mà Quang Lê cảm thấy rất thích khi được hát cùng bởi lẽ Quyên là người truyền cảm hứng tuyệt vời. Cách hát Bolero của Quyên là sự phối hợp giữa truyền thống và hiện đại tựa như men say, càng nghe càng nghiện". Đúng là chemistry đỉnh của chóp luôn!
Sân khấu đêm đó được thiết kế tái hiện lại một góc Hà Nội xưa với toa tàu cũ, mái ngói rêu phong... cả khán phòng như chìm đắm trong âm nhạc và được dẫn dắt theo từng câu chuyện kể bằng lời ca tiếng hát đầy sâu lắng của Lệ Quyên.
"Nữ hoàng phòng trà" đã biến hoá liên tục trên sân khấu, lúc trở thành quý cô kiêu sa đài các nhìn những phận người khốn khổ bằng đôi mắt cảm thương (Kiếp nghèo), lúc lại khiến trái tim hàng nghìn người rung cảm khi vào vai cô gái bị phụ bạc (Tình bơ vơ, Cỏ úa), lúc lại duyên dáng đầy quyến rũ (Bài tango cho em). Dù với sắc thái nào, Lệ Quyên cũng thể hiện tròn đầy cảm xúc và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của 4.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Xứng đáng là "chị đẹp" của showbiz Việt thật sự!
Nguồn: kenh14.vn