Thị trường nhạc Việt giờ đang "căng" lắm nha mọi người ơi! Phương Mỹ Chi, Đạt G, Lamoon và cả núi nghệ sĩ trẻ đang cạnh tranh gay gắt trên mọi nền tảng số. Ai cũng muốn viral, ai cũng muốn lên trending. Nhưng giữa cuộc chơi ấy, Lệ Quyên lại có cách chơi khác hẳn: không đổi phong cách hoàn toàn nhưng vẫn "đốn tim" được gen Z một cách bất ngờ
Sau gần 2 năm kể từ "Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu", chị Lệ comeback với MV "Giá như anh là em" vào ngày 8/8. Hồi chưa ra thì trông có vẻ "nhẹ nhàng" thôi, chứ không ồn ào gì. Nhưng mà sau khi thả xích thì... bùm! Ca khúc nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội luôn.
Con số thì phải nói là "xịn sò" nhé: 5 triệu view trên YouTube và 1 tỷ view trên TikTok đó! Có thể nói đây là màn comeback thành công nhất của Lệ Quyên trong 2 năm qua rồi. TikTok - nơi mà "sống còn" chỉ tính bằng giây - lại là nơi chị tạo được hiệu ứng mạnh nhất. Và điều này chứng tỏ sức hút của chị không chỉ giới hạn ở khán giả "trung niên" đâu nhé!
Điểm đặc biệt là Lệ Quyên không chạy theo trend kiểu "nhạc trẻ trẻ" hay làm gì cho "hợp thời" cả. Chị vẫn giữ vững ballad buồn, ca từ tự sự và giọng hát đầy cảm xúc - những thứ vốn đã là thương hiệu của mình.
Nhưng mà khác ở chỗ: thay vì cứ phô diễn giọng hát cao vút, lần này Lệ Quyên "nhẹ tay" hơn nhiều. Chị chơi với khoảng lặng, cách nhả chữ tinh tế để câu chuyện có không gian "thở" hơn. Và đó chính là cách chị tiếp cận gen Z: không cần trở thành người trẻ, chỉ cần đóng gói sản phẩm khéo hơn thôi!
Và đây là điểm "gây sốt" nhất: trong các MV trước như "Tình chết trong hững hờ" hay "Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu", hình ảnh Lệ Quyên - Lam Bao Chau luôn là tâm điểm chú ý. Dân tình cũng hay bàn tán về chuyện tình của cả hai.
Nhưng với "Giá như anh là em", công thức đổi luôn! Lam Bao Chau không xuất hiện trước camera nữa mà "lùi về hậu trường" làm biên kịch và phó đạo diễn. Theo lời Lệ Quyên chia sẻ, anh ấy còn là người động viên chị thực hiện MV sau khi nghe bài hát.
Việc Lam Bao Chau "rời xa" Lệ Quyên trên màn ảnh để đứng sau hậu trường xây dựng câu chuyện cho bạn gái thật sự là một nước đi thông minh! Thay vì MV cứ quanh quẩn chuyện đời tư của hai người, lần này có cả Khánh Thi - Phan Hien với màn nhảy đôi đầy cảm xúc, có cả ca sĩ Minh Quân góp mặt. MV trở nên như một câu chuyện điện ảnh đa tuyến nhân vật, chứ không phải chỉ tập trung vào một người nữa.
Cách làm này giúp "Giá như anh là em" thoát khỏi cái bóng "drama đời tư" và thực sự tập trung vào nghệ thuật hơn
Đương nhiên, một bài hát thành công chưa đủ để nói về một cuộc "lột xác" toàn diện. Lệ Quyên vẫn là Lệ Quyên với ballad, nhạc tình và giọng hát đặc trưng. Chị cũng chưa có dấu hiệu muốn bỏ dòng nhạc đã xây dựng bao năm nay.
Nhưng đó lại là điểm hay! Trong khi nghệ sĩ trẻ phải liên tục tìm kiếm âm thanh mới, hình ảnh mới để "sống sót" trên mạng xã hội, Lệ Quyên chọn con đường khác: giữ nguyên bản sắc nhưng thay đổi cách kể chuyện.
Từ âm nhạc đến hình ảnh, chị đang dịch chuyển từ "Lệ Quyên xuất hiện trong một MV" sang "Lệ Quyên là một phần của câu chuyện lớn hơn". Và đó có thể là lý do MV này viral vượt xa nhóm fan cũ của chị.
Sau nhiều năm trong nghề, Lệ Quyên không cần chứng minh khả năng hát nữa. Câu hỏi khó hơn là: làm sao để một nghệ sĩ đã có phong cách riêng vẫn tạo được cảm giác mới mà không mất đi chính mình?
Nguồn: saostar.vn