Lệ Quyên nhờ anh Minh Quân 46 tuổi giải cứu ca khúc, quyết tâm tìm lại cảm xúc đã mất ✨

33fc6615cfb7b478cbce.jpg


Lệ Quyên đang trở thành cái tên hot nhất showbiz thời gian gần đây nè!

Với một nữ hoàng ballad đã nhiều năm trên sân khấu như Lệ Quyên, việc thú nhận mình "loay hoay" với một bài hát suốt cả năm trời nghe hơi bất ngờ phải không nào? Thế nhưng với "Giá như anh là em", chị không cố gắng một mình giải quyết mọi thứ theo kiểu "tự lực cánh sinh". Thay vào đó, chị quyết định tìm đến Minh Quân để nhờ support. Và có vẻ như đây là một nước đi cực kỳ sáng suốt đấy!

1c3d6d73d809150d0027.jpg


"Giá như anh là em" được thả xích vào ngày 8/8, đánh dấu màn comeback của Lệ Quyên với thể loại ballad - món ăn quen thuộc của chị. Nhưng cũng chính vì quá quen thuộc nên việc tạo được dấu ấn mới lại càng khó khăn hơn. Khán giả đã nghe Lệ Quyên hát ballad quá nhiều rồi, từ chất giọng đầy nội lực đến cách nhả chữ, xử lý emotion. Muốn gây ấn tượng, chị không thể chỉ hát đúng mà còn phải tìm được một cách thể hiện đủ khác biệt và đủ "chạm tim" nữa.

Trong clip được đăng lên trang cá nhân, Lệ Quyên thẳng thắn chia sẻ rằng chị đã có ca khúc này được khoảng một năm rồi nhưng vẫn chưa tìm ra cách hát phù hợp nhất. "Loay hoay" có lẽ là từ mô tả chính xác nhất tâm trạng của chị lúc đó. Vấn đề không phải là chị không đủ skill xử lý bài hát, mà ngược lại, chính vì hiểu quá rõ về giọng hát của bản thân nên chị mới khó tìm ra điểm cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc.

Và đây chính là lúc Minh Quân xuất hiện như một vị cứu tinh!

Trong một chuyến đi ra Hà Nội, Lệ Quyên tình cờ gặp lại Minh Quân và biết được anh đã mở phòng thu riêng. Với chị, đó gần như là một "phao cứu sinh" thực sự. Lệ Quyên vốn yêu thích cách hát đầy tình cảm của Minh Quân, đồng thời biết anh có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các nghệ sĩ ở vai trò producer. Thay vì tiếp tục tự mình đau đầu, nữ ca sĩ quyết định "cầu cứu" anh luôn.

ba5d26dd36556553a84e.jpg


Điều đáng nói là Lệ Quyên không thiếu kinh nghiệm phòng thu đâu nhé. Chị thậm chí còn tiết lộ bản thân vốn là người thu âm khá nhanh. Nhưng với "Giá như anh là em", mọi chuyện hoàn toàn khác, chị phải dành nhiều giờ đồng hồ trong studio để tìm ra cách xử lý phù hợp nhất.

Sự khác biệt này cho thấy Lệ Quyên không coi việc thu âm đơn thuần là hoàn thành một ca khúc cho xong việc. Chị muốn tìm được phiên bản tốt nhất của bài hát, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải thừa nhận rằng mình cần một người khác hỗ trợ. Đây mới là thái độ chuyên nghiệp đúng nghĩa!

Trong clip, Minh Quân cũng chỉ ra lý do "Giá như anh là em" trở thành thử thách với Lệ Quyên. Theo anh, ca khúc có quãng giọng trải rộng hơn hai quãng tám, từ những nốt rất thấp đến những nốt rất cao. Người hát không chỉ cần có nội lực mà còn phải kiểm soát siêu tốt hơi thở, biết nén và kìm hơi để xử lý những nốt cao một cách nhẹ nhàng, trau chuốt. Nghe qua thôi đã thấy khó rồi!

Đây là một yêu cầu không đơn giản tí nào, đặc biệt với một ca sĩ vốn đã có phong cách hát rất rõ nét như Lệ Quyên. Nếu quá focus vào kỹ thuật, ca khúc có thể trở nên nặng nề. Nếu quá chú tâm vào cảm xúc, những đoạn khó về cao độ lại dễ mất đi sự chính xác. Minh Quân vì thế đóng vai trò như một người đứng ngoài cuộc để giúp Lệ Quyên nhìn lại cách xử lý bài hát theo một góc nhìn mới. Anh không thay thế giọng hát của nữ ca sĩ, mà giúp chị khai thác những gì vốn đã có theo một hướng phù hợp hơn.

Điều đáng nói là Minh Quân cũng bất ngờ trước lời nhờ vả của Lệ Quyên. Anh cho biết cả hai đã quen biết nhau từ hàng chục năm trước, từ thời còn mới đi hát ở Hà Nội. Với Minh Quân, Lệ Quyên là một ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực và kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao bậc nhất thị trường hiện nay. Bởi vậy, việc một người có kinh nghiệm như chị chủ động tìm đến mình để nhờ hỗ trợ càng khiến anh trân trọng hơn.

Và kết quả thì không phụ lòng người! Minh Quân cho biết chỉ trong một buổi tối, Lệ Quyên đã thể hiện rất tốt những câu hát mà anh mong muốn chị xử lý theo cảm nhận của mình. Tốc độ này mới gọi là "nhanh như chớp" đúng nghĩa! ⚡

4f47fb1c3e51f03e2d7a.jpg


Điều thú vị nằm ở chỗ, câu chuyện hậu trường của "Giá như anh là em" không chỉ nói về một ca khúc khó. Nó còn cho thấy một khía cạnh khác của Lệ Quyên ở giai đoạn hiện tại: chị không còn muốn chỉ dựa vào kinh nghiệm của chính mình nữa.

Nữ ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận rằng những năm gần đây, dù vẫn được khán giả yêu thương, chị chưa có thêm một ca khúc tạo được dấu ấn mạnh mẽ như những bản hit trước đây. Theo Lệ Quyên, một phần nguyên nhân là chị chưa hát đủ "chạm". Đây là một lời chia sẻ đáng chú ý đấy! Bởi với một nghệ sĩ đã có vị trí nhất định, việc nhìn nhận những hạn chế của bản thân đôi khi khó hơn việc nói về thành công nhiều lắm. Lệ Quyên hoàn toàn có thể tiếp tục lựa chọn cách hát quen thuộc an toàn, nhưng chị lại muốn tìm kiếm một hướng thể hiện khác mẻ hơn.

Nữ ca sĩ cho rằng cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng "mỹ mãn, toàn màu hồng" . Tuy nhiên, theo thời gian, chị trưởng thành hơn, biết buông bỏ những điều khiến bản thân khó chịu và đưa chúng ra khỏi tâm tư. Chính sự thay đổi đó khiến chị phải tìm lại cách kết nối cảm xúc khi hát những ca khúc giàu chất tự sự như thế này.

Và đây có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến Lệ Quyên đúng khi tìm đến Minh Quân.

13f1d5b435b793ed106f.jpg


Đôi khi, một ca sĩ không cần thêm một người dạy mình cách hát. Họ cần một người đủ hiểu âm nhạc, đủ khách quan và đủ tinh tế để chỉ ra điều gì đang khiến phần thể hiện chưa đạt đến mức tốt nhất. Với "Giá như anh là em", Minh Quân dường như đã đảm nhận đúng vai trò đó rồi!

"Giá như anh là em" vì thế đáng chú ý không chỉ bởi đây là sản phẩm mới của Lệ Quyên. Câu chuyện phía sau ca khúc còn cho thấy nữ ca sĩ đang cố gắng tìm lại thứ mà chị cho rằng mình từng thiếu trong những sản phẩm gần đây: sự chạm đến trái tim người nghe.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top