Lệ Quyên muốn chia tay Lâm Bảo Châu để hát nhạc buồn, cái kết khiến ai cũng bất ngờ

eb99bbc294e26c47ce0e.jpg


Dạo này Lệ Quyên đang hot rần rần trên mạng xã hội đấy!

Mấy ngày gần đây, "Giá như anh là em" liên tục được gọi tên khắp nơi trên thị trường nhạc Việt, đánh dấu màn comeback siêu đỉnh của Lệ Quyên sau mấy năm gần đây. Ca khúc nhận về phản ứng cực tích cực từ fan, nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội với vô số bản cover, đồng thời trở thành bài hát được gọi tên nhiều nhất trong các đêm nhạc của chị đẹp.

c13e5d9056180f74a8d1.png


Thành tích của ca khúc này cũng phần nào cho thấy sức hút siêu bền của Lệ Quyên với dòng nhạc tình cảm. Sau thời gian hoạt động ổn định, "Giá như anh là em" tạo được hiệu ứng đủ lớn để nữ ca sĩ liên tục khoe niềm vui với khán giả trên trang cá nhân.

a1fa3f3225bf25838f64.jpg


Tuy nhiên, ít ai biết quá trình cho ra đời ca khúc này lại bắt đầu từ một drama khá "lầy lội": Lệ Quyên không tìm được cảm xúc để hát một bài thất tình.

Ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác mang màu sắc buồn thảm, tập trung vào những tổn thương và cảm giác đau đớn của một người đang đứng trước một mối tình dang dở. Với một ca sĩ nổi tiếng bởi khả năng thể hiện những bản tình ca da diết, đây tưởng như không phải thử thách quá lớn.

Thế nhưng Lệ Quyên lại thừa nhận chị gặp khó khăn khi bước vào phòng thu. Lý do khá bất ngờ luôn á! Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cuộc sống hiện tại của chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc quá, trong khi tinh thần của "Giá như anh là em" lại đòi hỏi người hát phải chạm được vào cảm giác đau đớn, mất mát và thất tình. Khoảng cách giữa đời sống thực tế và tâm trạng của nhân vật trong ca khúc khiến Lệ Quyên khó tìm được trạng thái cảm xúc phù hợp.

36599a863e140d30f3f9.png


Và từ đây, nữ ca sĩ từng đưa ra một đề nghị khiến câu chuyện trở nên đặc biệt: chia tay Lâm Bảo Châu để trải nghiệm cảm giác thất tình, qua đó có thể hát ca khúc chân thật hơn. Ơ kìa, plot twist quá trời luôn!

Chia sẻ của Lệ Quyên được xem như một câu chuyện dí dỏm phía sau quá trình làm nhạc, đồng thời cho thấy một khía cạnh ít được nói đến trong công việc của ca sĩ: cảm xúc cá nhân đôi khi có thể trở thành một phần nguyên liệu quan trọng của nghệ thuật.

Đặc biệt với những ca khúc tình yêu, việc người hát có thực sự chạm vào tâm trạng của nhân vật hay không có thể quyết định siêu lớn đến cách một bài hát được truyền tải. Một ca sĩ có thể sở hữu kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao, nhưng nếu thiếu sự đồng cảm với câu chuyện trong ca từ, phần thể hiện vẫn có nguy cơ trở nên thiếu sức nặng.

aca65f789bcf88f9d0c0.png


Dù vậy, câu chuyện "chia tay để hát thất tình" cuối cùng chỉ dừng lại ở một lời nói đùa thôi mà. Lệ Quyên không cần trải qua một cuộc tình tan vỡ để hoàn thành ca khúc. Trái lại, "Giá như anh là em" vẫn đạt được hiệu ứng đáng kể sau khi phát hành nha!

Ca khúc hiện thu về gần 3 triệu lượt xem, được khán giả thực hiện nhiều bản cover và liên tục xuất hiện trong danh sách những bài hát được yêu cầu tại các đêm diễn. Những phản hồi này trở thành minh chứng cho việc Lệ Quyên vẫn có khả năng chinh phục khán giả bằng dòng nhạc sở trường. Xịn sò thật đấy!

Câu chuyện về việc nữ ca sĩ từng muốn "chia tay" Lâm Bảo Châu vì một ca khúc vì thế có thể xem như một gia vị thú vị giúp công chúng chú ý hơn đến sản phẩm mới. Nhưng xét ở góc độ nghề nghiệp, thành công của "Giá như anh là em" cũng cho thấy nghệ sĩ không nhất thiết phải sống đúng với mọi bi kịch mà mình thể hiện.

Lệ Quyên có thể đang hạnh phúc ngoài đời, nhưng điều đó không đồng nghĩa chị không thể hát về nỗi đau. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật không chỉ đến từ những gì người nghệ sĩ trực tiếp trải qua, mà còn được tạo nên từ khả năng quan sát, đồng cảm và hóa thân vào câu chuyện của người khác.

3dc99a9c391684c19609.jpg


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top