KunKiki334
New member
Chị đẹp Lệ Quyên vừa có màn thổ lộ chân thành về chuyện tình cảm với Lâm Bảo Châu sau 3 năm yêu mà nghe xong chỉ muốn tin vào tình yêu luôn á!
Mới đây, trong một đêm nhạc, Lệ Quyên đã gây sốt khi chia sẻ quan điểm về mối tình chị - em với bạn trai kém tuổi của mình. Nữ hoàng phòng trà tâm sự, cảm ơn nghệ thuật đã giúp cô kiềm chế sự nóng nảy, cá tính vốn có. Nhưng cũng có lúc chị đẹp "thua" trước bản thân mình, đặc biệt là trong chuyện... yêu đương nè!
"Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này. Ngày xưa đấng mây râu mà bằng tuổi Quyên là mình đã không nói chuyện rồi, nói gì với mấy ông bằng tuổi vì mình già trước người ta 5-7 tuổi rồi. Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, không những nói chuyện mà mình còn nói chuyện rất sâu, rồi tự nguyện gọi ai đó mà mình chấp 12 cái cột điện là mình, là anh" - Lệ Quyên tâm sự khiến fan không khỏi bật cười thích thú.
Chị đẹp còn chia sẻ thêm là khi phụ nữ chọn một người đàn ông, họ sẽ quên đi những giới hạn như tuổi tác hay mọi vấn đề khác: "Phụ nữ khi chọn người đàn ông sẽ quên hết những giới hạn miễn người ta đủ tuổi vị thành niên là được, từ 18 tuổi trở lên là chúng ta có quyền lựa chọn... miễn chúng ta thấy phù hợp với nhau". Chuẩn không cần chỉnh luôn chị ơi!
Tính đến nay, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã cùng nhau trải qua 3 năm ngọt ngào. Từ lúc công khai, mối tình chị - em của cả hai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù đã vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió, cặp đôi vẫn kiên định sánh bước bên nhau, tận hưởng cuộc sống lứa đôi vui vẻ và hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.
Trong dịp đầu năm, nữ hoàng phòng trà đã tranh thủ thả thính công khai người yêu: "Cảm ơn anh, luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn vị tha dù thiệt thòi rất nhiều khi bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng.
Một người đàn ông kiệm lời, chỉ âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thì một lời nói quý hơn ngàn vàng. Cảm ơn anh sưởi ấm trái tim em, thiệt thòi bởi bản thân không được ghi nhận đúng giá trị tốt đẹp. Nhẫn nhịn, vị tha cho tất cả, nắm tay em thật chặt đã 3 mùa xuân và mong là mãi mãi". Đọc xong mà muốn khóc luôn á!
Nguồn: soha.vn