Lệ Quyên chia sẻ về việc "thả nhẹ" một mối quan hệ - bài học trưởng thành nghe mà đau nhưng thật

a4b9a41411a7e7c27c26.jpg


Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã khiến nhiều người "đứng hình" khi chia sẻ thông điệp sâu sắc qua sản phẩm âm nhạc mới "Giá như anh là em". Ca khúc được nữ ca sĩ thả thính vào ngày 8/8 vừa qua và đang nhận về lượt quan tâm khủng từ khán giả. Không chỉ flex sản phẩm mới, chị Quyên còn mở lòng về những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu, sự trưởng thành và cách con người "move on" sau một cuộc tình

b4f30bdfd24e7ed4d2d5.jpg


Lệ Quyên viết: "Có những mối quan hệ không cần một người thắng, một người thua. Đôi khi, trưởng thành là hiểu rằng có những điều đã đến lúc khép lại, để cả hai có thể bước tiếp theo cách nhẹ nhàng hơn".

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt câu chuyện mà nữ ca sĩ muốn kể trong "Giá như anh là em". Theo Lệ Quyên, ca khúc xoay quanh hình ảnh một người phụ nữ đã trải qua những khắc khoải trong tình cảm, nhưng cuối cùng lựa chọn sự bình thản trước những điều không còn thuộc về mình - nghe mà xót xa nhưng lại thấy respect

Chị chia sẻ thêm: "Đó cũng là một phần câu chuyện Quyên đã kể trong Giá như anh là em, về một người phụ nữ đã đi qua những khắc khoải và lựa chọn bình thản với những gì không còn thuộc về mình".

07ae9a800a4a7c97c287.png


Thông điệp này tạo nên một góc nhìn khác biệt về những câu chuyện tình yêu vốn thường xuất hiện trong âm nhạc của Lệ Quyên. Nếu những ca khúc về chia tay thường tập trung vào nỗi đau, sự tiếc nuối hoặc cảm giác níu kéo một mối quan hệ đã "vỡ tan tành", thì "Giá như anh là em" lại hướng đến sự chấp nhận. Ở đó, chia tay không nhất thiết phải gắn với sự tổn thương hay việc xác định ai đúng, ai sai - vibes rất là mature luôn ✨

Với Lệ Quyên, đôi khi điều khó khăn nhất không phải là yêu một người, mà là học cách chấp nhận khi tình yêu đó không còn phù hợp nữa. Khi hai người không thể tiếp tục đồng hành, việc khép lại có thể trở thành một lựa chọn cần thiết để cả hai có cơ hội tìm thấy một cuộc sống nhẹ nhàng hơn - đúng là "letting go is the hardest" nhưng cũng là cách để cả hai được heal

6502fc7a441bb87f7106.jpg


Cách đặt vấn đề này cũng phù hợp với hình ảnh người phụ nữ trưởng thành mà Lệ Quyên thường thể hiện trong âm nhạc. Sau bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ không còn chỉ kể những câu chuyện tình yêu bằng góc nhìn của sự say đắm. Những trải nghiệm về tình yêu, chia ly và cuộc sống được cô khai thác theo hướng nhiều chiều sâu hơn.

"Giá như anh là em" vì thế không đơn thuần là một ca khúc kể về một cuộc tình kết thúc. Sản phẩm còn có thể được xem như lời tự sự về hành trình một người phụ nữ đi qua những cảm xúc phức tạp để tìm đến sự bình thản. Đó là trạng thái mà ở đó, người ta không còn quá cần một lời giải thích, cũng không nhất thiết phải tìm ra người thắng hay kẻ thua - just peace out và move on thôi

5162c2542b99a8ac7e3a.jpg


Việc "Giá như anh là em" tiếp tục nhận được sự quan tâm sau khi phát hành cũng cho thấy sức hút của Lệ Quyên với dòng nhạc giàu cảm xúc. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn khai thác những chủ đề quen thuộc với thế mạnh của mình, đồng thời tìm cách đặt chúng trong một góc nhìn trưởng thành hơn - không cần theo trend vẫn đỉnh của chóp

Thay vì cố gắng tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác biệt để chạy theo xu hướng, Lệ Quyên tiếp tục xây dựng âm nhạc dựa trên những câu chuyện mà cô có khả năng truyền tải tốt nhất. Tình yêu, sự tổn thương, chia ly và những khoảng lặng trong cuộc sống vẫn là chất liệu giúp giọng hát của cô tạo được sự đồng cảm với một bộ phận khán giả trưởng thành.

Sau cùng, điều đáng chú ý ở "Giá như anh là em" có lẽ không chỉ nằm ở câu chuyện một người phụ nữ rời khỏi một mối quan hệ. Đó còn là câu chuyện về cách con người học cách buông bỏ những điều từng rất quan trọng.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top