Mới đây, diễn viên Lê Phương vừa thả xích những chia sẻ đầy xúc động sau khi kết thúc lịch trình ba ngày ở Côn Đảo. Chị tham gia Chương trình Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và tâm sự rằng dù chuyến công tác ngắn ngủi nhưng để lại toàn những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là drama thời tiết siêu bất ngờ
Trong chương trình lần này, Lê Phương đảm nhận vai Dược sĩ Doãn Ngọc Trâm - mẹ của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Lên trang cá nhân, chị bày tỏ cảm giác vinh dự lẫn xúc động khi được tái hiện hình ảnh của một người mẹ đầy hy sinh, gắn liền với câu chuyện cảm động về nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
"Con vô cùng vinh dự khi được hóa thân và tái hiện hình ảnh của Dược sĩ Doãn Ngọc Trâm - người mẹ kính yêu của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm", Lê Phương tâm sự.
Ngoài vai diễn ý nghĩa, điều khiến nữ diễn viên nhớ mãi chính là màn "lật kèo" bất ngờ của thời tiết. Theo Lê Phương kể lại, đêm 24 và trưa 25/7, trời mưa to ầm ầm liên tục khiến cả ê-kíp stress max trong lúc phúc khảo và chuẩn bị chương trình
Nhưng thần kỳ thay, đến tối 25/7 khi chương trình chính thức diễn ra, bầu trời bỗng quang mây tạnh ráo. Chỉ có một cơn mưa phùn nhẹ bay qua rồi ngưng hẳn luôn, tạo điều kiện để toàn bộ chương trình diễn ra trọn vẹn, trang nghiêm và thành công vượt mong đợi
Điều đặc biệt hơn nữa, theo lời Lê Phương, là ngay sau khi ê-kíp thu dọn xong sân khấu và chuẩn bị rời đi, trời lại đổ mưa tầm tã như trút nước. Khoảnh khắc ấy khiến nữ diễn viên cảm thấy như trời đất đã phù hộ cho chương trình diễn ra đúng thời điểm quan trọng nhất vậy
"Đêm 24 và trưa 25/7, phúc khảo đã không thể suôn sẻ vì mưa lớn. Vậy mà tối 25/7 khi chương trình diễn ra, trời quang mây tạnh, thoáng một chút mưa lất phất rồi ngừng hẳn. Chương trình diễn ra thật trọn vẹn, trang nghiêm và thành công ngoài mong đợi. Khi ê-kíp thu dọn xong và rời đi, trời lại đổ mưa ầm ầm như chưa từng trút nước", chị viết.
Lê Phương cũng cho biết ba ngày ở Côn Đảo của chị gần như chỉ xoay quanh việc tập dượt, phúc khảo và biểu diễn nên không có cơ hội check-in hay tham quan hòn đảo nổi tiếng này. Dù vậy, điều còn đọng lại với nữ diễn viên không phải là những danh lam thắng cảnh hay bãi biển đẹp như mơ, mà là những kỷ niệm ấm áp cùng đồng nghiệp và ê-kíp trong suốt quá trình thực hiện chương trình
"Bù lại là những kỷ niệm thật đẹp, thật xúc động và đầy biết ơn", nữ diễn viên chia sẻ khi kết thúc chuyến công tác.
Kèm theo bài đăng, Lê Phương còn thả luôn loạt ảnh hậu trường ghi lại khoảnh khắc hội ngộ các nghệ sĩ, thành viên ban tổ chức và ê-kíp làm chương trình. Bài viết nhanh chóng viral và nhận về vô số sự quan tâm từ khán giả, nhiều người gửi lời động viên, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước vai diễn đầy ý nghĩa mà nữ diễn viên đảm nhận trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Nguồn: saostar.vn