Chị Lê Phương bước sang tuổi 41 với sự nghiệp truyền hình cực xịn, nhưng mà nói thật điện ảnh vẫn chưa có dấu ấn nào đủ "khủng" để flex
Ở thời điểm này, Lê Phương đang ngồi khá chắc chỗ trên màn ảnh nhỏ rồi nha! Sau hơn hai thập kỷ cày cuốc nghệ thuật, chị sở hữu kho tàng vai diễn đủ màu đủ vị, đặc biệt là những nhân vật phụ nữ nhiều số phận, nội tâm sâu sắc. Thế nhưng drama ở chỗ, truyền hình liên tục "buff" thành công cho chị, còn điện ảnh thì... vẫn chưa thực sự "ưu ái" lắm
Mới đây thôi, Bóng ma hạnh phúc tiếp tục chứng minh sức hút của Lê Phương khi phim nằm trong top những tác phẩm được khán giả bàn tán nhiều nhất ở khung giờ vàng nửa đầu năm 2026. Bộ phim lên sóng THVL1 từ tháng 3/2026, đánh dấu màn tái hợp của chị với Lương Thế Thành sau Trận đồ bát quái. Tác phẩm nhanh chóng "gây bão" và một lần nữa khẳng định chị vẫn "giữ form" tốt trên địa hạt truyền hình!
Trước Bóng ma hạnh phúc, Lê Phương đã có cả rổ vai diễn để đời luôn. Trong đó phải kể đến chị Hương trong Gạo nếp gạo tẻ - một trong những dấu mốc sự nghiệp xịn nhất của chị. Nhân vật này là người phụ nữ "gánh team" cả gia đình, chịu đựng tổn thương trong hôn nhân và trải qua đủ thứ biến cố đau thương. Lê Phương đã chinh phục khán giả bằng khả năng thể hiện tâm lý phức tạp, từ cam chịu yếu đuối cho đến lột xác mạnh mẽ quyết liệt hơn.
Vai Hương không chỉ giúp Lê Phương "leo top trending" mà còn mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 năm 2018. Cùng năm đó, Gạo nếp gạo tẻ còn giành luôn Giải Vàng ở thể loại Phim truyện truyền hình. Đỉnh của chóp luôn!
Trước đó, năm 2012, Lê Phương cũng được trao giải Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Awards với vai An Bình trong Cá rô, em yêu anh. Hai cột mốc cách nhau nhiều năm cho thấy vị trí của chị không chỉ đến từ độ hot mà còn được "official" ghi nhận qua các giải thưởng nghề nghiệp.
Thế nhưng sang chương điện ảnh, câu chuyện lại hoàn toàn khác rồi các bạn ơi
Lê Phương đóng không nhiều phim màn ảnh rộng lắm. Đáng chú ý có Khúc Mưa, Vong Nhi và Sáng Đèn, nhưng đều chưa thể trở thành "cú nổ" phòng vé. Vong Nhi giúp chị có cơ hội gánh vai chính, trong khi Sáng Đèn mang đến một vai diễn đặc biệt khi chị hóa thân thành cô đào cải lương Thanh Kim Yến.
Với Sáng Đèn, Lê Phương có một nhân vật cực kỳ phù hợp với thế mạnh diễn xuất và tình yêu dành cho cải lương. Tuy nhiên tác phẩm lại có hành trình phòng vé "trắc trở" không vui tí nào. Phim từng rút khỏi rạp chỉ sau hai ngày chiếu dịp Tết, rồi quay lại vào tháng 3/2024, nhưng doanh thu cuối cùng chỉ hơn 2 tỷ đồng. Buồn thảm!
Điều đáng tiếc là Sáng Đèn không flop vì Lê Phương thiếu cố gắng đâu nha. Bộ phim chọn đề tài cải lương vốn khá kén người xem, lại phải "battle" với nhiều phim khác. Việc rút rạp sớm khiến phim mất đi lợi thế về suất chiếu và độ phủ, trong khi lần phát hành lại cũng không tạo được "buzz" đủ mạnh để kéo khán giả đến rạp.
Nguồn: saostar.vn