Lê Phương lên tiếng: Cứ quay "cảnh nóng" là chồng tự động biến mất khỏi phim trường

PandaXanh

New member
9838d16c0e03c9945dce.jpg


"Mỗi lần em quay cảnh nhạy cảm, anh Kiên không bao giờ lởn vởn ở phim trường mà sẽ tự giác đi chỗ khác luôn" - Diễn viên Lê Phương chia sẻ cực thật.

Dạo này, chị đẹp Lê Phương đang gây sốt với vai phản diện Lữ Hồng trong phim "Bí mật của luật sư". Chị vừa ngồi tâm sự cùng phóng viên VTC News về vai diễn "chuyển mình" cực đỉnh trong sự nghiệp của mình nè!

eaad2fa9c673d01b40b2.png


Từ "đào thương" giờ chuyển sang vai ác - Chị ngã ngửa khi đọc kịch bản lần đầu

- Gần đây chị bắt đầu thử sức với vai phản diện. Cảm giác lúc đó như nào hả chị?

Thời điểm comeback sau khi sinh bé thứ 2, tớ may mắn nhận được mấy dự án phim mới. Quay xong "Thương con cá rô đồng", tớ bén duyên với phim điện ảnh "Vong nhi" của đạo diễn Huỳnh Tấn Cường.

Xong phim đó, anh Huỳnh Tấn Cường mời tớ vào vai phản diện đầu tiên trong phim truyền hình rồi mới tới "Bí mật của luật sư". Hai phim năm nay đều vai ác nhưng một phim hiện đại, một phim cổ trang nên tớ không lo bị "đụng hàng" lắm.

Lúc nhận kịch bản vai phản diện, tớ hào hứng lắm luôn! Nhưng đọc vào thì... giật mình tới mức muốn trả vai vì nhân vật có quá nhiều hành động "toxic" cực mạnh. Bản thân là diễn viên mà đọc kịch bản còn không chịu nổi nhân vật này. Có lẽ do trước giờ tớ chỉ nhận vai "đào thương", đọc vai chính diện quen rồi nên đọc vai phản diện gai góc tới tớ cũng bị "ngộp" thật sự

Tớ có nói với ông xã chắc không nhận vai này vì nó khó chịu quá trời. Nhưng ông xã khuyên nên thử thách bản thân và cuối cùng tớ chấp nhận "liều lĩnh" với vai diễn này.

- Vai diễn phản diện lần này có phải đã đúng "tâm nguyện" được diễn vai ác của chị trước đây không?

Tớ từng share, bản thân rất mong được đảm nhận vai phản diện. Có lẽ ông Tổ đợi "đủ ngày, đủ tuổi, đủ tháng, đủ kinh nghiệm" và đủ duyên để nhận một vai thực sự phù hợp.

Ở thời điểm này, khi tớ đã 38 tuổi rồi, để đóng gái quê hay "đào thương" hơi "lỡ cỡ" rồi. Cố gắng ép ép thì cũng được nhưng tớ cảm thấy đến lúc mình nên thử sức với tuyến vai phản diện.

Sau khoảnh khắc bị "ngộp" khi đọc kịch bản ban đầu, tớ nhận ra nhân vật Lữ Hồng này đúng như mình mong muốn. Đó là một người sắc xảo, gai góc và dữ dội. Mặc dù tính cách trơ trẽn, thô bỉ, tham lam, "tham phú phụ bần" nhưng cũng phải có những ngóc ngách tâm lý để nhân vật "có lý do để xấu" chứ không phải tự nhiên mà trở thành người xấu được.

Lữ Hồng do hoàn cảnh đáng thương trong hôn nhân, người phụ nữ bị chồng ghen tuông, vũ phu. Những người phụ nữ bình thường có thể sẽ chịu đựng, nhưng nhân vật thuộc tuyến phản diện họ sẽ phản kháng và vùng dậy. Cách của họ theo bản năng tự nhiên sẽ quyết liệt, tàn nhẫn hơn.

Những trải nghiệm tâm lý của nhân vật tớ "mượn" từ những hình ảnh xung quanh để đem vào nhân vật của mình. Bên cạnh đó tớ xây dựng nhân vật Hồng con người hơn một chút - đó là sâu trong tâm khảm người đàn bà, những đứa con, tình mẫu tử vẫn rất thiêng liêng.

89768484e59b267d9868.jpg


- Nghe đâu chị đã tăng cân để hợp vai hơn?

Ai cũng sợ mình lên phim mập, xấu, riêng vai ở độ tuổi trung niên này tớ cố gắng tăng cân để giữ được ngoại hình "đậm" đúng tuổi nhân vật. Phụ nữ sau khi sinh, phát tướng sẽ không thể thon thả như con gái được. Tất nhiên để nhân vật đẹp sẽ tốt cho diễn viên nhưng không thể hiện đúng tạo hình nhân vật.

Trong phim điểm nhấn của nhân vật là đến độ tuổi hồi xuân, sẽ có những tình huống, câu chuyện liên quan đến độ tuổi nên tớ cố gắng chọn trang phục thể hiện sự giàu có nhưng già, đúng tuổi.

Khán giả sẽ thấy tạo hình của tớ mặc dù giàu có nhưng không phải người phụ nữ sang trọng, bởi đây là sự giàu có "nửa mùa" vì nhân vật ít học, không có mắt thẩm mỹ, chỉ "đắp" sự giàu có lên người nên không thể có sự sang trọng thật sự được

- Chị đặt kỳ vọng gì cho vai diễn lần này?

Chưa thể chia sẻ quá nhiều về vai diễn, tớ chỉ có thể nói đến thời điểm này tớ rất hài lòng với những gì mình đã dành cho Lữ Hồng. Tớ nghĩ đã là diễn viên, điều quan trọng nhất là dám thể hiện, dám thay đổi.

Tớ cảm ơn đạo diễn Dũng Nghệ đã tin tưởng giao vai phản diện này cho tớ. Hồi trẻ, tớ cũng từng đề nghị được nhận vai phản diện, nhưng lúc đó đạo diễn từ chối, còn nói nếu tớ không nhận vai chính diện thì hẹn tớ phim khác.

Tớ có cảm giác mình không được tin tưởng, nên đã nung nấu sẽ có một ngày tớ nhận vai diễn phản diện để được khẳng định bản thân. Thêm nữa, hồi tớ mới vào nghề, ba tớ không thích tớ đóng vai ác nên tớ cũng e ngại.

> "Khán giả có thể ghét, thậm chí chửi hay quay lưng với nhân vật, tôi cũng hạnh phúc vì điều đó" - Diễn viên Lê Phương

Tớ hy vọng sau vai diễn này, khán giả sẽ có cái nhìn khác về Lê Phương, không phải lúc nào cũng khổ sở, hiền lành. Khán giả có thể ghét, thậm chí chửi hay quay lưng với nhân vật, tớ cũng hạnh phúc vì điều đó. Chỉ mong khán giả ghi nhận sự nỗ lực của tớ mà đón nhận thôi

- Vào vai ác, chị có sợ vai diễn ảnh hưởng đến hình tượng của mẹ trong mắt các con không?

Bé Pháo, con trai tớ cũng đang ở độ tuổi nhạy cảm. Sau khi xem tập đầu tiên bé hơi sốc, bé nói "Trời ơi, tại sao mẹ lại đóng vai ác tới thế?". Tớ giải thích cho con, mẹ đóng phim chứ có phải thật đâu, mẹ cũng phải đóng vai này vai kia, mình cũng phải thể hiện nhiều màu sắc và cũng phải thử thách bản thân.

Tớ giải thích cho bé hiểu thêm, việc nhận vai phản diện với tớ cũng là điều khó khăn, không phải cứ gồng lên, trợn mắt mà ra nhân vật, mình phải đào sâu tâm lý ra hành động, những xung đột nội tâm... Sau khi nghe tớ giảng giải, con trai cũng tỏ vẻ thông cảm. Bên cạnh đó đồng nghiệp, khán giả cũng ủng hộ sự chuyển mình, đổi mới của tớ trong vai diễn này.

39382d40ca33ff7d8843.jpg


Quay "cảnh nóng" với Lê Tuấn Anh - Chồng tự động "đi đường quyền" tránh né

- Được biết, trong phim chị có cảnh nóng với diễn viên Lê Tuấn Anh. Những phân cảnh này của chị có được ông xã Trung Kiên "kiểm duyệt" trước khi đóng không?


Ông xá tớ không bao giờ yêu cầu "kiểm duyệt" những cảnh này đâu. Thậm chí khi đọc kịch bản mô tả chi tiết, tớ bị sốc nên đã đưa kịch bản cho chồng xem. Tớ nói "Làm sao em đóng được cảnh này?"

Anh Kiên nói tớ đừng lo, phim truyền hình không ai quay như vậy đâu. Tớ bất ngờ khi chồng tớ không là diễn viên mà còn rành hơn vợ (cười lớn). Đạo diễn cũng đồng quan điểm với chồng tớ nên đã trấn an tớ về cảnh quay này. Thực tế, tớ không quá lo lắng mà do đọc kịch bản bị "ngộp" nên hoang mang.

ecc84f34509c069de43a.jpg


Đến lúc vào phim trường, đạo diễn chọn góc máy phù hợp, anh Lê Tuấn Anh quá chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm. Anh lịch sự và vui vẻ cùng nhau trao đổi trước khi làm việc nên tớ cảm thấy rất thoải mái. Cảnh nóng nhưng diễn ra dễ dàng, suôn sẻ và nhanh chóng, thậm chí quay xong tớ còn hỏi đạo diễn "Ủa, xong rồi hả anh?" (cười)

Trước giờ chồng tớ không ghen tuông khi vợ phải diễn cảnh tình cảm với đồng nghiệp nam. Không chỉ phim này mà cảnh nóng trước đó trong phim "Vong nhi" anh Kiên cũng không gúc mắc gì với tớ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top