CherryHN4163
New member
Tổng thống Franklin D. Roosevelt thời Thế chiến 2 đã tạo nên kỷ lục lễ nhậm chức "tốc hành" nhất lịch sử Mỹ - chỉ vỏn vẹn 15 phút! Và drama hơn nữa là ông qua đời chưa đầy 3 tháng sau đó
Thời chiến, tiết kiệm mọi thứ luôn!
Vào năm 1945, nước Mỹ đang lao đao với Thế chiến 2 năm thứ 4. Tổng thống Roosevelt quyết định lễ nhậm chức ngày 20/1/1945 phải simple nhất có thể.
Theo trang History, để tiết kiệm tiền bạc và nhân lực khi đất nước đang phải thắt lưng buộc bụng (khẩu phần khí đốt và gỗ), ông Roosevelt đã cắt bỏ hết: không dạ tiệc, không hòa nhạc, không bóng bay, không ban nhạc diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania.
"Ai ở đây mà diễu hành?" - ông trả lời phóng viên hỏi về kế hoạch lễ nhậm chức với thái độ cực "thực tế"
Trước đó, Abraham Lincoln cũng nhậm chức thời chiến nhưng vẫn giữ đủ nghi thức truyền thống. Còn Roosevelt thì chọn đường tiết kiệm tới cùng.
Quốc hội đã duyệt 25.000 USD cho lễ nhậm chức, nhưng Roosevelt cam kết chỉ xài chưa đến 2.000 USD. Thay vì tổ chức ở Điện Capitol như truyền thống, ông chọn luôn Nhà Trắng cho gọn.
Lý do nữa là do ông đang bị suy tim nặng, nên cũng muốn tổ chức tối giản cho khỏe. Và đây là lần lịch sử: một tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức tới lần thứ 4 (crazy!), lại còn là buổi lễ ngắn kỷ lục nữa chứ!
Ngày lễ u ám và sức khỏe đáng lo
Sáng 20/1/1945, Washington DC ảm đạm với bầu trời u ám phản ánh không khí chiến tranh. Mặc dù tuyết đã tạnh sau đêm trước, Roosevelt vẫn không vui: "Một ngày tồi tệ" - ông phàn nàn khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng con trai James Roosevelt lo cho cha hơn lo thời tiết: "Ôi ông lão, cha trông giống như địa ngục vậy". Tổng thống cười khổ: "Cha hơi mệt, vậy thôi. Vài ngày tới mùa Xuân ấm áp sẽ giúp cha tươi tỉnh ngay"
Nhiều người đã nghe lời Roosevelt đừng đến dự lễ. Năm 1933 có tới 150.000 người chứng kiến ông nhậm chức, nhưng lần này chỉ còn vài nghìn người đứng trong tuyết ướt át ở Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.
Cựu Đệ nhất phu nhân Edith Wilson (vợ góa của cựu Tổng thống Woodrow Wilson) sốc nặng khi thấy Roosevelt yếu ớt: "Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Ông ấy trống giống hệt như chồng tôi lúc suy sụp"
Bị liệt một phần do bại liệt, Roosevelt phải vòng tay qua cổ con trai James và nhân viên Sở Mật vụ nâng đỡ. Ông bám chặt bục diễn thuyết để giữ thăng bằng, quay lại đối mặt Chánh án Harlan Stone và tuyên thệ nhậm chức.
Bài phát biểu 558 từ - ngắn thứ 2 lịch sử!
Đứng run rẩy vì yếu sức, Roosevelt phát biểu: "Bạn sẽ hiểu và, tôi tin rằng, sẽ đồng ý với mong muốn của tôi rằng lễ nhậm chức này phải đơn giản và lời lẽ ngắn gọn".
Ông nói về thách thức đất nước đang đối mặt: "Chúng ta, những người Mỹ của ngày hôm nay, cùng với các đồng minh của chúng ta, đang trải qua thời kỳ thử thách lớn nhất. Đó là một bài kiểm tra lòng dũng cảm của chúng ta - về quyết tâm của chúng ta - về sự khôn ngoan của chúng ta - về nền dân chủ thiết yếu của chúng ta".
Chỉ 558 từ, bài diễn văn nhậm chức ngắn thứ 2 lịch sử Mỹ đã xong! (Trước đó chỉ có bài của George Washington lần 2 với 135 từ là ngắn hơn). Toàn bộ lễ nhậm chức: đúng 15 phút
Tiệc buffet giản đơn và... chai rượu "cứu nguy"
Thay vì tiệc trưa sang chảnh với Quốc hội, Roosevelt chỉ tổ chức buffet khiêm tốn: salad gà, bánh cuộn chưa cắt, bánh ngọt và cà phê cho 2.000 người.
Tổng thống bị đau nhói ở ngực và sợ phải bắt tay chào hỏi mọi người, nên nói với con trai James: "Cha không thể làm điều đó trừ khi cho cha một ly rượu mạnh".
James đã lén mang một chai rượu Bourbon và Roosevelt uống cạn chai để xoa dịu cơn đau trước khi vào tiệc
Linh cảm đáng sợ thành sự thật
Theo Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt, ông đã nhấn mạnh 13 người cháu phải có mặt đầy đủ: "Ông nhận ra rất rõ đây sẽ là lễ nhậm chức cuối cùng, thậm chí có linh cảm rằng ông sẽ không ở cùng chúng tôi lâu"
Roosevelt còn nói với con trai James về bức thư trong két sắt ghi hướng dẫn cho tang lễ của mình. Sau bữa trà chiều với Đại cử tri đoàn, ông dành 40 phút gặp bác sĩ Nhà Trắng.
Hai ngày sau lễ nhậm chức, Roosevelt bắt đầu hành trình 5 tuần gặp Thủ tướng Anh Winston Churchill và Thủ tướng Liên Xô Joseph Stalin tại Hội nghị Yalta.
Kết thúc đột ngột
Chỉ 82 ngày sau, Phó Tổng thống Truman phải tuyên thệ nhậm chức khẩn cấp sau cái chết đột ngột của Roosevelt ngày 12/4/1945, ở tuổi 63
Sau đó, Tu chính án thứ 22 được phê chuẩn năm 1951, giới hạn tổng thống Mỹ chỉ được tối đa 2 nhiệm kỳ, hoặc 1 nhiệm kỳ nếu đã phục vụ hơn 2 năm nhiệm kỳ của người tiền nhiệm.
Nguồn: soha.vn