Lê Nguyễn Khôi Nguyên: "Chàng thơ xứ Huế" mê nhiếp ảnh và ước mơ đi khắp thế giới ✨

cbee5ff8541758c06533.webp


Sở hữu visual sắc sảo cùng style ăn mặc cực xịn, Lê Nguyễn Khôi Nguyên (sinh năm 2003) đang "gây bão" trên mạng xã hội với lượng follower khủng. Từng là "cao thủ" tiếng Anh với bao thành tích đáng nể, chàng trai xứ Huế này lại khiến nhiều người bất ngờ khi quyết tâm theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và du lịch.

88156d12670b5b73e15b.jpg


Tiếng Anh là điều mình giỏi...

"Nhờ được gia đình và môi trường giáo dục tạo điều kiện từ sớm, mình tiếp xúc với tiếng Anh từ rất nhỏ. Dần dần, nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống - như một công cụ xịn xò để mở ra cả một thế giới tri thức mới. May mắn được đi nhiều nơi, trình độ tiếng Anh của mình ngày càng level up. Có tiếng Anh trong tay, mình bắt đầu khám phá văn hóa, lịch sử và đặc biệt là nghệ thuật của các nước trên thế giới. Có lẽ từ hồi bé, niềm đam mê nghệ thuật trong mình đã được nhen nhóm qua những chuyến đi rồi."

df03addb63dc56c9a1fa.jpg


9ca9a793bd5bae2ecc20.jpg


Càng mê, mình càng học nhiều hơn và tiếng Anh trở thành "buff" lớn nhất mỗi khi đi xin việc hay ứng tuyển gì đó. Đó cũng là niềm tự hào lớn nhất của mình. Nhưng rồi sự tự hào đó lại biến thành... chủ quan quá đà. Thất bại ở kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia đầu tiên như một cú tát "tỉnh người" khiến mình phải nhìn lại bản thân. Từ đó, mình đặt ra nguyên tắc: Làm gì cũng phải bỏ trọn tâm huyết vào, kết quả thế nào thì ít nhất cũng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia lần sau đến, lần này với nỗ lực và quyết tâm gấp bội, mình đã giành giải Nhì!

Với thế mạnh sẵn có, mình tự tin chọn khoa Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao làm điểm đến trong năm nhất đại học. Nhờ cố gắng không ngừng, mình vinh dự nhận được học bổng loại Giỏi kỳ 1 năm nhất. Là một sinh viên năng động và ham học hỏi, ngoài kiến thức trên giảng đường, mình còn tích cực trau dồi kinh nghiệm qua việc dạy thêm, dạy kèm và hoạt động tại CLB DAV Marketers – CLB Marketing của Học viện Ngoại giao.

65a3c84bf7feadf05d5d.jpg


...nhưng nhiếp ảnh và du lịch mới là điều mình thích!

"Đến giờ vẫn có nhiều bạn bè shock vì mình quyết định bảo lưu ở DAV để chuyển sang Fulbright. Nhưng sau khi tự định hướng và xây dựng bản thân, mình hiểu rõ hơn ai hết về đam mê thực sự của cuộc đời mình. Đó không phải là tiếng Anh hay những thành tích to tát, mà là nhiếp ảnh và khát khao xê dịch khắp nơi. Chọn Fulbright, mình muốn theo đuổi ngành Art and Media Studies. Đã bén duyên với nhiếp ảnh và truyền thông từ lâu nhưng toàn tự mày mò học hỏi, nên mình thật sự không thể từ chối cơ hội được đào tạo bài bản về lĩnh vực này."

Trên hành trình theo đuổi đam mê, mình từng bị nhận xét ảnh "quá một màu và chẳng có gì đặc sắc". Nhưng đó lại trở thành động lực để mình tìm tòi màu sắc riêng cho ảnh của mình, lưu về nhiều mẫu pose hay ho. Và giờ mỗi lần mình nhận chụp, bạn bè đều bảo: "Nhìn một phát là biết ảnh Khôi Nguyên chụp liền!" Dạo gần đây mình bắt đầu "chơi film" luôn rồi. Đi đây đi đó và chụp ảnh film cũng là một thú vui không tồi chút nào! ✨

2af3153d0f7e72cc3e8d.jpg


fb41e5b4eccda5c88fc2.jpg


Nếu các bạn trẻ gen Z dành nhiều thời gian cho Facebook và TikTok, thì nền tảng yêu thích của mình là Instagram. Bởi đó là nơi mọi người chia sẻ những bức ảnh đẹp mê ly, là không gian rộng mở để mình tìm kiếm những người cùng đam mê. Instagram cũng là nơi mình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về cảnh vật, bạn bè, người thân hay chính bản thân mình. Hơn 1,7 nghìn người theo dõi không phải là con số quá "khủng", nhưng đủ để động viên mình tiếp tục phát triển thương hiệu bản thân trên mạng xã hội.

41f62ff5cff67d421f74.jpg




"Hãy sống trong khoảnh khắc hiện tại"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top