EchLili516
New member
Drama hậu trường phim Việt đây rồi các bạn ơi! Hoàng Mèo vừa bóc phốt luôn là anh đã "chửi" Lê Nam vì hủy vai vào phút chót, mà Lê Nam chỉ biết... câm nín không dám nói gì. "Lê Nam bảo rời lịch quay nhưng làm sao rời lịch của 40 con người vì mình Lê Nam được", Hoàng Mèo tâm sự.
Chiều 10/4 tại TPHCM, ekip phim "Tiểu thư và ba đầu gấu" đã tổ chức họp báo chính thức giới thiệu dự án với sự xuất hiện của dàn cast khủng: Hứa Minh Đạt, Lê Nam, Tân Trề, Hoàng Mèo, Như Quỳnh, Đại Nam...
Phim kể về câu chuyện của Hai Phúc (Hoàng Mèo), Ba Bun (Quách Ngọc Tuyên) và Tư Ngao (Tân Trề) - ba anh giang hồ "đã nghỉ hưu" cùng nhau nuôi Tiểu Thư, con gái của người đại ca đã mất. Plot twist bắt đầu khi Hai Phúc phát hiện mình bị u não, còn Tiểu Thư thì... tống tiền người máu mặt để kiếm tiền chữa bệnh cho ba. Nghe đã thấy cam rồi nghen!
Nhưng drama thật sự nằm ở hậu trường nè! Hoàng Mèo và Lê Nam vốn là anh em thân thiết, thậm chí còn định làm chung kênh Youtube. Kịch bản được cả 3 người - Hoàng Mèo, Tân Trề và Lê Nam - cùng nghĩ ra, vai Hai Phúc được "đo ni đóng giày" cho Lê Nam. Thế mà sát ngày quay, Lê Nam bảo kẹt lịch!
Khi được hỏi việc này có ảnh hưởng gì không, Hoàng Mèo thẳng thắn: "Tôi chửi Lê Nam mà Nam chỉ biết câm nín, không nói được câu nào luôn. Lê Nam bảo rời lịch quay nhưng làm sao rời lịch của 40 con người vì mình Lê Nam được. Tôi cáu lên chửi: 'Mày điên hả'? Lê Nam xin lỗi rối rít nhưng nói gì thì nói, anh em với nhau, Nam kẹt lịch thì mình đành chịu thôi."
Cuối cùng Hoàng Mèo phải "gánh team", nhận luôn vai chính của Lê Nam trong khi vẫn phải lo sản xuất. Để tập trung diễn, anh phải làm khâu tiền kỳ siêu kỹ, còn ra hiện trường thì gần như giao hết quyền cho đạo diễn và trợ lý.
Dự án này được một app xem phim miễn phí tài trợ phần lớn chi phí (con số cụ thể thì Hoàng Mèo không chịu spoil ). Làm web-drama thời buổi này có thể nói là khá "liều", nhất là khi Hoàng Mèo còn chưa có kênh Youtube riêng để build thương hiệu.
Nhưng anh khẳng định không thấy thiệt thòi tí nào! Lợi nhuận từ phim trên kênh Youtube của Tân Trề sẽ được chia, còn tương tác với khán giả thì chưa nghĩ tới.
"Tôi chỉ mong khán giả xem phim thấy hay, thấy vai của tôi hay là tôi vui rồi. Thật ra, kịch bản phim không tập trung cho vai của tôi mà chia đều cho cả 4 người," Hoàng Mèo share.
Anh còn bộc bạch thêm về mindset của mình: "Đối với tôi, vai lớn hay vai nhỏ, vai chính hay vai phụ không quan trọng. Được khán giả nhớ và yêu thích vai diễn đó mới quan trọng." Tôn chỉ "mình làm cho người khác hơn là bản thân mình" này respect thật sự!
"Nói thật với bạn, đóng vai chính áp lực lắm. Làm hay không sao, làm dở là bị chê ngay: 'Diễn viên chính mà diễn kỳ'. Nhưng đóng vai phụ, vai nhỏ thì khác. Lỡ mình đóng chưa hay, người ta cũng tặc lưỡi bảo 'diễn viên phụ mà, tròn vai được rồi'," anh phân tích khá thuyết phục.
Plot twist tiếp theo: Hoàng Mèo bị chấn thương khá nặng ở chân vào đúng ngày quay cuối cùng! Dù được cascadeur sơ cứu và cố quay tiếp, bàn chân anh đã bầm đen, đau đến muốn xỉu.
Gần 1 tháng trôi qua mà chân vẫn chưa khỏi hẳn. "Cách ngày, tôi đều đi trị liệu, massage. Ngoài phần bàn chân thì bắp chân tôi căng cứng, không đi được." Anh phải hủy nhiều job, kể cả game show của VTV3 quay ngày 29/3. "Hiện tại, chân tôi vẫn chưa mang giày được," Hoàng Mèo nói.
Nguồn: soha.vn