Lễ này mình lười đi chơi quá các anh em ơiii Có ai ở nhà "hóa thạch" như mình không nào? Nhìn mấy đứa bạn lên story check-in chỗ này chỗ nọ thì có hơi FOMO tí xíu, nhưng nghĩ lại toàn cảnh chen chúc ngộp thở, kẹt xe từ trưa đến tối thì thấy nằm nhà lướt phone cũng "hạnh phúc vô biên" rồi
Chúc mấy anh em đi chơi vui vẻ nhaa, còn team "nhà là nơi tốt nhất" thì vào đây chia sẻ xem mỗi người làm gì cho đỡ chán nèee!
Nhiều anh em chia sẻ:
"Lễ này ở nhà tổ chức ăn uống, làm việc, qua nhà bạn bè chơi thôi. Có ai cùng vibe không?"
"Mình thì giữ con, nấu cơm, giặt đồ... Không làm vợ cắt cử luôn đó. Hehe"
"Không đi đâu cả, ở nhà làm việc thôi anh em à."
"Có ai cày phim, tổ chức ăn uống ở nhà, làm việc như mình không?"
"Đối với anh em nhà ở xa như mình thì dịp lễ không đi chơi mà chỉ muốn về thăm nhà thôi."
"Vợ xếp thời khóa biểu hết rồi: sáng đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, giữ con, cho con uống sữa, dỗ con ngủ... Vợ bảo không làm thì đừng có mơ mò lại gần Hehe"
"Không đi đâu, ở nhà ngồi đan len thôi nha."
"Nhậu nhẹt xong đi hát hò, hết! "
Nguồn: tinhte.vn