Lễ khai giảng chuẩn chỉnh phải như thế nào? Góc nhìn thẳng thắn từ một cô giáo!

BinNho

New member
1fcbea40fc646f5ad2e3.jpg


Để lễ khai giảng thực sự ý nghĩa và phù hợp hơn, cô giáo Khánh Ngọc đã có những chia sẻ thẳng thắn từ trải nghiệm thực tế của mình.

Lễ khai giảng kiểu "ông nọ bà kia" - học trò khổ lắm!

Thật sự mà nói, màn giới thiệu tưng bừng (kiểu sau lời giới thiệu là đại biểu đứng dậy chào, tiếng vỗ tay đan xen với tiếng trống chào mừng ầm ĩ) cùng những bài phát biểu dài như sông Nile trong lễ khai giảng đã khiến ngày đặc biệt này trở nên... nặng nề và mệt mỏi vô cùng.

Có vẻ như từ lâu rồi, người lớn đã quên mất rằng lễ khai giảng là DÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH chứ không phải để các ông các bà "flex" với nhau đâu nhé! Điều này đã biến buổi lễ ý nghĩa thành... sân khấu vinh danh của người lớn mất rồi.

763a4ab41d51f835976e.jpg


Có không ít trường dự định làm lễ lúc 6h30 sáng nhưng phải đợi đến tận 7h mới bắt đầu chỉ vì một cán bộ cấp trên đi trễ. Trời nắng chang chang, hàng trăm em học sinh phải phơi mình dưới cái nóng như lò nướng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, các em đứng ngơ ngác không biết sao luôn.

Người lớn thì blah blah không ngừng trên sân khấu nhưng chắc chắn các em ngồi dưới chẳng hiểu gì hết á! ‍♀️ Bởi lẽ ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học, các em hiểu sao nổi những thành tích của nhà trường, cơ cấu tổ chức lớp học hay những chỉ đạo, huấn thị gì gì đó!

Lễ khai giảng là của các em, phải để các em vui, thấy hứng thú chứ không thể để các em ngồi đợi đến tận phút cuối được cô giáo tuyên bố "buổi lễ khai giảng đến đây là hết" rồi vỡ òa như vừa thoát khỏi một hình phạt kinh khủng nào đó chứ!

Vậy lễ khai giảng "chuẩn không cần chỉnh" phải như nào?

Với bậc mầm non và tiểu học, theo cô giáo thì nên thế này:

Sau phần toàn trường chào cờ và hát Quốc ca, hiệu trưởng nói ngắn gọn lý do rồi đánh hồi trống khai trường thôi. Các em thả bong bóng nguyện ước trong tiếng reo hò vui vẻ nè!

Nhạc bài "Ngày đầu tiên đi học" vang lên (bài này nghe mà muốn khóc luôn á ), đại diện học sinh khối cuối cấp lên tặng hoa cho đại diện học sinh đầu cấp. Một bạn học sinh đại diện phát biểu cảm nghĩ rồi kết thúc phần lễ trong khoảng 30 phút, chuyển sang phần hội liền!

Các tiết mục văn nghệ, kịch của các khối lớp đã chuẩn bị từ trước sẽ lên biểu diễn. Một số trò chơi dân gian được tổ chức để các em chơi tập thể, tuyên dương và phát quà cho tất cả học sinh theo tinh thần khuyến khích (ai cũng có quà, vui hết nấc! ).

Cuối cùng, các em vào lớp nghe thầy cô dặn dò chuẩn bị cho tuần học mới là xong!

Buổi lễ khai giảng kiểu này vừa gọn nhẹ vừa hiệu quả mà chắc chắn sẽ vui lắm cho các em. Ít nhất là các em không bị nắng "hành" nữa, được hát, được vui chơi và được ăn bánh kẹo nữa chứ!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top