SuaKiki7763
New member
Hơn 1.000 bạn trẻ từ Anh, Nhật, Hàn, Trung, Ấn Độ... đã ùa đến check-in cực sung tại Lễ hội đa sắc màu văn hóa với những tiết mục hoành tráng phô diễn nét đặc trưng của từng quốc gia. Xem mà mê mẩn luôn á!
Lần đầu tiên, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã tập hợp đội hình diễn viên "khủng" gồm các bạn sinh viên, giảng viên từ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, cùng đại diện các Hiệp hội văn hoá các nước tại TP.HCM tạo nên Ngày hội Giao lưu văn hóa quốc tế với chủ đề "Khai phóng Tiên Rồng" cực kỳ đặc sắc và ấn tượng. Các gian hàng đa sắc màu văn hóa với dấu ấn truyền thống đậm chất từ Anh, Nhật, Trung, Hàn, Việt Nam... thật sự là visual gì mà đỉnh thế!
Được chiêm ngưỡng nghệ nhân Shinkawa Senou từ Hiệp hội văn hoá Nhật Bản trao tặng Kimono, Yukata, Furisode cho sinh viên HIU, hay nghệ nhân Trương Thanh Hùng - Uỷ viên thường vụ Hội văn nghệ dân gian Việt Nam viết thư pháp tặng các bạn sinh viên và thầy cô bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc HIU tại lễ hội, thật sự là trải nghiệm quý báu không phải ai cũng có cơ hội được thử!
Những tiết mục biểu diễn cũng "xịn sò" không kém: từ Hát quan họ do sinh viên bộ môn Việt Nam học trình diễn, đến tiết mục Trống Samulnori siêu bùng nổ của sinh viên Ngôn ngữ Hàn HIU. Mỗi màn đều làm khán giả "đứng hình" vì quá chất lượng!
Trải nghiệm lễ hội này, các bạn trẻ được "mở mang tầm mắt" về các ngành Ngôn ngữ học, hiểu rõ hơn rằng học ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là học từ vựng - ngữ pháp, mà còn được "nhúng mình" vào văn hóa truyền thống, tìm hiểu lễ nghi ứng xử, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu để hội nhập với thế giới rộng lớn. Đúng là "đi học mà như đi chơi" thế này thì ai mà chẳng mê!
Nguồn: kenh14.vn