Cứ mỗi độ xuân về là lại có lý do để mọi người rủ nhau đi chơi hội rồi đó! Năm nay, làng La Thạch (xã Liên Minh, Hà Nội) đang viral nhẹ với lễ hội truyền thống đặc biệt - sau tận 13 năm, nghi lễ rước kiệu mới được tổ chức trở lại nè! Không chỉ đơn thuần là hoạt động văn hóa thường niên, mùa hội năm nay còn có sự xuất hiện cực "nhiệt" của lớp trẻ - những người đang carry truyền thống bằng tình yêu quê hương và tinh thần trách nhiệm cực kỳ đáng nể
## 13 năm chờ đợi mới được rước kiệu một lần
Lễ hội truyền thống làng La Thạch không phải dạng vừa đâu nhé, nó có tuổi đời cực kỳ lâu rồi. Theo tài liệu ghi chép, năm 1930, làng từng tổ chức lễ hội kéo dài hơn nửa tháng luôn (xịn xò vậy sao!). Đến năm Nhâm Thìn 1952, lễ hội diễn ra trong 7 ngày. Từ năm 1964 đến 1989, vì hoàn cảnh chiến tranh nên lễ hội phải tạm nghỉ. Mãi đến năm 1990, hoạt động này mới được khôi phục và duy trì tổ chức hàng năm.
Theo lệ làng,ứ mỗi 5 năm lại tổ chức rước kiệu quanh làng một lần. Nhưng mà do nhiều lý do khách quan - trong đó có dịch COVID-19 và việc tu bổ, tôn tạo khu di tích Quán - Miếu La Thạch, đến tận năm nay, sau đúng 13 năm, nghi thức rước kiệu mới được comeback lại
Chính vì vậy mà mùa lễ hội năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa bình thường, mà còn là dịp để người dân La Thạch được "sống hết mình" trong không khí hội làng sau bao nhiêu năm mong chờ. Những giá trị xưa được giữ gìn trong từng nghi thức, từng nếp sinh hoạt, kết hợp với diện mạo mới của khu di tích và năng lượng tích cực từ lớp trẻ đã tạo nên một mùa hội vừa giữ được bản sắc, vừa tràn đầy sức sống.
## Gen Z "xung phong" mang màu sắc mới cho ngày hội quê hương
Điểm highlight nhất của lễ hội năm nay chính là sự góp mặt đông đảo, nhiệt tình của lớp trẻ. Từ các bạn thiếu niên, sinh viên đến thanh niên trong làng, nhiều người đã trực tiếp nhập cuộc vào các hoạt động của phần lễ lẫn phần hội, góp phần tạo nên không khí sôi động, gắn kết cho ngày hội quê hương
Trước ngày chính hội, những nghi lễ truyền thống quan trọng cũng được tổ chức trang trọng đàng hoàng. Ngày 4/3 âm lịch là lễ rước nước: kiệu đi quanh làng, dừng tại giếng đình để lấy nước mang về khu di tích làm lễ mộc dục. Ngày 5/3 âm lịch là lễ rước văn: kiệu tiếp tục đi quanh làng, dừng tại nhà văn hóa thôn để rước văn do cụ thủ văn chuẩn bị, sau đó đưa về khu di tích để thực hiện nghi thức tế.
Đoàn rước được chuẩn bị cực kỳ "bài bản" với đội hình hoành tráng không thua gì đại lễ. Đi đầu là đoàn múa lân, tiếp đến là trống chiêng, đội cờ ngũ phương, đội chấp kích, đội múa cờ vía, đội múa cờ reo, trống khẩu. Theo sau là các kiệu rước cùng các cụ áo đỏ, quan viên tế nam, quan viên tế nữ và đông đảo người dân trong làng.
Ông Nguyễn Văn Đôn, Phó ban Khu di tích lịch sử Quán - Miếu La Thạch, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Đình A, chia sẻ với niềm tự hào rõ rệt: "Lớp trẻ của làng La Thạch rất tuyệt vời, tôi đánh giá cao khả năng tiếp thu của các cháu. Điều tôi lo nhất là múa cờ thần và đánh trống khẩu, bởi ngày xưa phải tập hàng tháng mới thành thục, còn bây giờ chỉ có 2 ngày luyện nhưng thanh niên vẫn nắm bắt rất nhanh nhạy những nét văn hóa cổ truyền của làng."
Nguồn: svvn.tienphong.vn