MamNgok6552
New member
Mỗi năm vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, tại Swaziland (phía nam châu Phi) lại diễn ra một lễ hội "chấn động" mang tên Lễ hội Cây sậy - hay còn gọi là lễ tuyển vương phi. Và trust me, sự kiện này đỉnh hơn cả những gì bạn tưởng tượng!
Vì sao gọi là lễ hội Cây sậy? Đơn giản vì mỗi thiếu nữ tham gia đều phải cầm theo một cây sậy trên tay nha các bạn!
Lễ hội này vốn có ý nghĩa tôn vinh trinh tiết của các thiếu nữ. Chính vì thế, điều kiện tham gia khá strict: phải là trinh nữ chưa kết hôn, mặc váy đầy màu sắc và... để ngực trần luôn!
Plot twist là từ năm 1999, lễ hội này còn trở thành cuộc tuyển vợ hàng năm của vua Mswati III - dù ông đã có tận 13 người vợ rồi á! Real-life drama đây mà!
Ngày đầu tiên của lễ hội, hàng trăm ngàn trinh nữ đổ về tham dự (con số khủng vãi!). Các cô gái vây quanh vua Mswati nhảy múa, hát hò và flexing hết mình để thu hút sự chú ý của quốc vương. Lý do? Vì được nhà vua để mắt tới = cuộc sống sang chảnh với nhà đẹp, xe xịn luôn!
Quy trình diễn ra ra sao? Sau khi lễ hội bắt đầu, các cô gái từ các bộ lạc tập trung tại cung hoàng thái hậu, rồi được đưa đến những bãi sậy khác nhau. Sau vài ngày, mỗi người phải chặt về 20 gốc sậy mang về cung.
Để chứng minh họ đã đi bộ một chặng đường dài (kiểu test sức bền ý), tới chiều các cô gái mới xuất phát và tới nơi lúc nửa đêm. Ngày thứ 6, họ đặt những cây sậy trước điện hoàng thái hậu và thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc - cả hậu cung biến thành sân khấu lớn luôn!
Ngày thứ 7 chính là THE moment: quốc vương tới để vui chơi với dân và tìm phi tần mới. Cô gái nào được chọn = đổi đời ngay lập tức với xe sang rước và outfit đắt đỏ. Cinderella story phiên bản hoàng gia châu Phi đó!
Ngày cuối cùng của lễ hội, quốc vương hạ lệnh giết 25 con bò để thiết đãi các cô gái. Sau khi ăn xong, họ trở về nhà. Lễ hội kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Nhưng mà... Người ủng hộ lễ hội cho rằng việc chỉ trinh nữ được tham dự là để khuyến khích các thiếu nữ giữ gìn trinh tiết, hạn chế tối đa các bệnh lây qua đường tình dục. Swaziland là một trong những quốc gia nghèo nhất và có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất thế giới - theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 40% dân số nhiễm HIV. Số liệu này đau lòng quá đi!
Reality check: Với diện tích chưa tới 20.000 mét vuông, dân số chưa tới 1 triệu người, Swaziland có tới 2/3 số dân đang sống trong nghèo đói. Nhưng theo Forbes, vua Mswati III lại đứng vị trí thứ 15 trong danh sách thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới và là người châu Phi duy nhất có tên trong list này!
Nguồn: soha.vn
Vì sao gọi là lễ hội Cây sậy? Đơn giản vì mỗi thiếu nữ tham gia đều phải cầm theo một cây sậy trên tay nha các bạn!
Lễ hội này vốn có ý nghĩa tôn vinh trinh tiết của các thiếu nữ. Chính vì thế, điều kiện tham gia khá strict: phải là trinh nữ chưa kết hôn, mặc váy đầy màu sắc và... để ngực trần luôn!
Plot twist là từ năm 1999, lễ hội này còn trở thành cuộc tuyển vợ hàng năm của vua Mswati III - dù ông đã có tận 13 người vợ rồi á! Real-life drama đây mà!
Ngày đầu tiên của lễ hội, hàng trăm ngàn trinh nữ đổ về tham dự (con số khủng vãi!). Các cô gái vây quanh vua Mswati nhảy múa, hát hò và flexing hết mình để thu hút sự chú ý của quốc vương. Lý do? Vì được nhà vua để mắt tới = cuộc sống sang chảnh với nhà đẹp, xe xịn luôn!
Quy trình diễn ra ra sao? Sau khi lễ hội bắt đầu, các cô gái từ các bộ lạc tập trung tại cung hoàng thái hậu, rồi được đưa đến những bãi sậy khác nhau. Sau vài ngày, mỗi người phải chặt về 20 gốc sậy mang về cung.
Để chứng minh họ đã đi bộ một chặng đường dài (kiểu test sức bền ý), tới chiều các cô gái mới xuất phát và tới nơi lúc nửa đêm. Ngày thứ 6, họ đặt những cây sậy trước điện hoàng thái hậu và thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc - cả hậu cung biến thành sân khấu lớn luôn!
Ngày thứ 7 chính là THE moment: quốc vương tới để vui chơi với dân và tìm phi tần mới. Cô gái nào được chọn = đổi đời ngay lập tức với xe sang rước và outfit đắt đỏ. Cinderella story phiên bản hoàng gia châu Phi đó!
Ngày cuối cùng của lễ hội, quốc vương hạ lệnh giết 25 con bò để thiết đãi các cô gái. Sau khi ăn xong, họ trở về nhà. Lễ hội kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Nhưng mà... Người ủng hộ lễ hội cho rằng việc chỉ trinh nữ được tham dự là để khuyến khích các thiếu nữ giữ gìn trinh tiết, hạn chế tối đa các bệnh lây qua đường tình dục. Swaziland là một trong những quốc gia nghèo nhất và có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất thế giới - theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 40% dân số nhiễm HIV. Số liệu này đau lòng quá đi!
Reality check: Với diện tích chưa tới 20.000 mét vuông, dân số chưa tới 1 triệu người, Swaziland có tới 2/3 số dân đang sống trong nghèo đói. Nhưng theo Forbes, vua Mswati III lại đứng vị trí thứ 15 trong danh sách thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới và là người châu Phi duy nhất có tên trong list này!
Nguồn: soha.vn