Chỉ mới khai mạc được 2 ngày thôi mà Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần đầu tiên đã gặp drama "khó đỡ" khiến cư dân mạng xôn xao không ngừng!
Theo những hình ảnh được share rần rần trên MXH, các không gian trưng bày trái cây giờ đã trở nên trơ trơn trọi trọi, chỉ còn toàn... rơm lót . Giỏ tre, mẹt đựng trái cây gần như "cạn kiệt", chỉ còn vài quả lẻ tẻ nằm ngổn ngang. Thậm chí có cả mô hình siêu to khổng lồ được làm từ hàng trăm quả nhãn cũng bị "khoét" mất mấy miếng, lộ hẳn phần khung bên trong luôn á
Không chỉ vậy, khắp nơi còn đầy rác thải, vỏ trái cây, cuống quả vương vãi lung tung. Các tiểu cảnh mang phong cách miệt vườn xinh xắn với giỏ tre, mẹt đan giờ đây không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu vì trái cây bị "hốt" quá nhiều
Dân tình đang tranh cãi ầm ĩ về việc một số khách tham quan đã tự ý "rinh" trái cây trưng bày về nhà. Nhiều người tỏ ra ngao ngán trước tình huống này. "Mới ngày đầu tiên mà quét sạch rồi" - một comment viral đang được like rần rần.
Có người còn lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm: "Không biết người ta có phun thuốc bảo quản cho trái cây tươi lâu không, vì là hàng trưng bày. Nếu có phun thuốc thật thì tới công chuyện"
Tuy nhiên, cũng có ý kiến "bênh" rằng trái cây trưng bày nhìn quá đỉnh nên khó kìm lòng thôi: "Nói thật, trái cây trưng bày loại to xịn nhìn thèm lắm. Mít, sầu riêng thì thơm, măng cụt, xoài thì to đùng. Nếu có bán cho khách mang về nữa là quá ổn. Nhưng vẫn phải có bảo vệ trông coi chứ"
Trước tình hình "căng đét" này, Ban tổ chức đã nhanh chóng bổ sung thêm trái cây tươi cho các không gian trưng bày và tăng cường công tác giám sát. Họ cũng kêu gọi mọi người nâng cao ý thức: "Chỉ mang đi những bức ảnh đẹp, chỉ để lại những nụ cười tươi; không tự ý hái hay làm hỏng trái cây trưng bày"
Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Đồng Tháp - Miền trái ngọt" đã chính thức khai mạc tối 5/6 tại Quảng trường Hùng Vương, kéo dài đến hết ngày 8/6. Sự kiện có nhiều hoạt động quảng bá nông sản, giới thiệu đặc sản địa phương và không gian trải nghiệm thú vị.
Nguồn: kenh14.vn
Theo những hình ảnh được share rần rần trên MXH, các không gian trưng bày trái cây giờ đã trở nên trơ trơn trọi trọi, chỉ còn toàn... rơm lót . Giỏ tre, mẹt đựng trái cây gần như "cạn kiệt", chỉ còn vài quả lẻ tẻ nằm ngổn ngang. Thậm chí có cả mô hình siêu to khổng lồ được làm từ hàng trăm quả nhãn cũng bị "khoét" mất mấy miếng, lộ hẳn phần khung bên trong luôn á
Không chỉ vậy, khắp nơi còn đầy rác thải, vỏ trái cây, cuống quả vương vãi lung tung. Các tiểu cảnh mang phong cách miệt vườn xinh xắn với giỏ tre, mẹt đan giờ đây không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu vì trái cây bị "hốt" quá nhiều
Dân tình đang tranh cãi ầm ĩ về việc một số khách tham quan đã tự ý "rinh" trái cây trưng bày về nhà. Nhiều người tỏ ra ngao ngán trước tình huống này. "Mới ngày đầu tiên mà quét sạch rồi" - một comment viral đang được like rần rần.
Có người còn lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm: "Không biết người ta có phun thuốc bảo quản cho trái cây tươi lâu không, vì là hàng trưng bày. Nếu có phun thuốc thật thì tới công chuyện"
Tuy nhiên, cũng có ý kiến "bênh" rằng trái cây trưng bày nhìn quá đỉnh nên khó kìm lòng thôi: "Nói thật, trái cây trưng bày loại to xịn nhìn thèm lắm. Mít, sầu riêng thì thơm, măng cụt, xoài thì to đùng. Nếu có bán cho khách mang về nữa là quá ổn. Nhưng vẫn phải có bảo vệ trông coi chứ"
Trước tình hình "căng đét" này, Ban tổ chức đã nhanh chóng bổ sung thêm trái cây tươi cho các không gian trưng bày và tăng cường công tác giám sát. Họ cũng kêu gọi mọi người nâng cao ý thức: "Chỉ mang đi những bức ảnh đẹp, chỉ để lại những nụ cười tươi; không tự ý hái hay làm hỏng trái cây trưng bày"
Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Đồng Tháp - Miền trái ngọt" đã chính thức khai mạc tối 5/6 tại Quảng trường Hùng Vương, kéo dài đến hết ngày 8/6. Sự kiện có nhiều hoạt động quảng bá nông sản, giới thiệu đặc sản địa phương và không gian trải nghiệm thú vị.
Nguồn: kenh14.vn