Hơn 40.000 người hôm qua đã đu idol đến thị trấn Bunol ở Tây Ban Nha để tham gia "cuộc chiến cà chua" với hơn 120 tấn cà chua được mang ra... đánh nhau luôn á
Tomatina chính là lễ hội cà chua huyền thoại diễn ra hàng năm tại Bunol, miền đông Tây Ban Nha. Khắp các con phố đỏ loè lên vì cà chua tươi khi mọi người thả ga ném vào nhau không thương tiếc. Hết 5 xe tải mới chở đủ cà chua cho lễ hội này nha! Năm nay có gần 40.000 người check-in, gồm cả dân local và du khách từ khắp nơi trên thế giới kéo đến.
Chỉ trong vài phút đầu khi còi báo "chiến" vang lên, thị trấn 10.000 dân này biến thành chiến trường thực sự, ngập hoàn toàn trong biển cà chua luôn
Tuy nhiên luật chơi của "cuộc chiến" này khá strict đó nha. Người chơi phải bóp nát cà chua trước khi ném để giảm sát thương cho đối phương. Ngoài ra, BTC khuyến khích mọi người mặc đồ cũ có thể vứt đi và đi giày cũ chứ đừng đi dép, vì dép dễ bị thất lạc trong đống cà chua lắm.
Người tham gia cũng nên đeo kính bơi để tránh nước cà chua văng vào mắt nha các bro!
Keeran Fitzgerald, một bạn du khách 26 tuổi đến từ Úc đã thốt lên: "Đây là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi".
Không ít du khách bị thương vì cà chua ném thẳng vào mặt và đầu, nhưng điều này vẫn không thể dập tắt sự cuồng nhiệt của mọi người được
Để tổ chức event này, thị trấn Bunol đã phải móc hầu bao 100.000 Euro (tương đương 135.000 USD) cho các buổi tiệc, trong đó 30.000 Euro (tương đương 40.500 USD) cho số cà chua được sử dụng.
Mặc dù số tiền bỏ ra cho lễ hội và dọn dẹp thành phố sau khi "cuộc chiến" kết thúc là không nhỏ, nhưng theo thị trưởng Bunol Rafael Perez thì lễ hội mang lại lợi nhuận ngon lành cho thị trấn.
"Số tiền chi tiêu của khách du lịch trong thị trấn trước và sau khi lễ hội nhiều hơn số tiền chúng tôi phải bỏ ra" - Perez chia sẻ.
Ngoài ra, để phòng trường hợp có ai đó quá khích, 200 anh cảnh sát đã được huy động túc trực sẵn sàng
Tomatina là lễ hội thường niên được tổ chức tại Bunol vào ngày thứ tư cuối cùng trong tháng 8. Sự kiện này được cho là có nguồn gốc từ một cuộc chiến thực phẩm giữa những người bạn thời thơ ấu trong những năm 40 của thế kỷ trước.
Vào đầu những năm 50, cuộc chiến thực phẩm này đã bị ban nhưng may mắn được "mở khóa" trở lại vào năm 1957. Kể từ đó, quy mô của lễ hội đã được mở rộng và trở thành một lễ hội thu hút cực đông du khách.
Nguồn: soha.vn