Khi bản nhạc tưởng niệm vang lên trong khán phòng lặng im của Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế vào ngày 6/2/2026, hàng ngàn sinh viên cùng cúi đầu mặc niệm. Không một lời nói, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đang hướng về những con người đặc biệt - những "người thầy thầm lặng" đã hiến thân xác cho khoa học ️
"Lễ hội Macchabée - Tri ân những người hiến thân xác cho khoa học" tại trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế là sự kiện truyền thống được tổ chức hằng năm để tưởng nhớ, tri ân những con người đã hi sinh thầm lặng vì sự phát triển của y học và sự trưởng thành của các thế hệ thầy thuốc tương lai.
PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí - Trưởng Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành chia sẻ về vai trò to lớn và nghĩa cử cao đẹp của những người hiến thân xác đối với công tác đào tạo y khoa và nghiên cứu khoa học. Trong hành trình học nghề của sinh viên Y, Giải phẫu là "cánh cửa đầu tiên" để các bạn bước vào thế giới của ngành Y. Đây là môn học nền tảng giúp các bác sĩ tương lai hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của cơ thể người, là tiền đề cho mọi chuyên ngành lâm sàng
Tại trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế, "Lễ hội Macchabée" đã trở thành một ngày lễ đặc biệt thiêng liêng với mỗi thế hệ sinh viên. Buổi lễ như lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", về lòng biết ơn chân thành với những con người nhân hậu đã coi sự hiến dâng thầm lặng của mình là hạnh phúc, là sự tiếp nối cho sự sống và tri thức y học
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế khẳng định: nghĩa cử hiến thân cho khoa học là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ thầy thuốc có tay nghề và y đức. Nhà trường luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng và cao quý ấy.
Buổi lễ diễn ra với hoạt cảnh tri ân, nghi thức đọc văn điếu, múa dâng hương và nghi lễ tưởng niệm trong không khí trang nghiêm, lắng đọng. Trong niềm xúc động và thành kính, các đại biểu di chuyển đến phòng xác của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành để dâng hương, tưởng niệm những người đã hiến thân xác cho khoa học.
Không gian lễ hội được chuẩn bị siêu kỹ với 40 công trình tri ân, cùng 22.000 con hạc giấy và hệ thống hoa đăng do sinh viên thực hiện trong suốt ba tuần
"Lễ hội Macchabée" năm 2026 khép lại trong sự tĩnh lặng, nhưng dư âm của nó còn ở lại rất lâu trong lòng những người tham dự. Đây không chỉ là buổi lễ tưởng niệm mà là nơi những câu chuyện về lòng nhân ái được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác - những câu chuyện giúp sinh viên khoác áo blouse trắng hiểu rằng: nghề y bắt đầu từ sự biết ơn và kết thúc bằng việc phụng sự con người
Nguồn: svvn.tienphong.vn