Chill chill, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một lễ hội "có một không hai" siêu thú vị ở Hà Nội nè! Đó chính là lễ hội kén rể tại xã Xuân Nội, Đông Anh - một lễ hội có lịch sử lâu đời được tổ chức vào tháng Hai Âm lịch hằng năm đó các bạn ơi
Lễ hội này không chỉ đơn giản là đi chơi cho vui đâu nhé, mà còn có cả tá nghi lễ và trò chơi dân gian xịn sò, thể hiện tinh thần hiếu học và thượng võ của tổ tiên mình nữa cơ!
Theo anh chị Ban Tổ chức chia sẻ thì từ xưa truyền lại, các phần thi trong lễ kén rể này đều tái hiện những công việc thường ngày của cư dân lúa nước thời xưa, gửi gắm trong đó những ước vọng về cuộc sống ấm no và mùa màng tươi tốt. Vibe truyền thống đậm đà quá đi mất
Và đây là điều khiến mình thấy respect nhất: trước khi diễn ra lễ hội khoảng một tháng, các thành viên trong làng đã chuẩn bị và tập luyện cực kỳ công phu luôn á! Việc chọn người tham gia cũng kỹ lưỡng lắm đó.
Cụ thể nè, người đóng vai mẹ của đức Thánh bà Lê Hoa (tức "Mẫu Bà") phải là người đẹp song toàn, gia đình ổn định. Còn hai chàng rể và người đóng vai đức Thánh bà phải là trai thanh gái lịch, chưa có gia đình. Đúng chuẩn casting khắt khe như phim Hollywood luôn các bạn ạ!
Năm nay, lễ kén rể đã tổ chức với gần 100 nghệ nhân tham gia tập luyện suốt gần một tháng. Dedication level: !
**Bối cảnh lịch sử drama không thua gì phim cung đấu**
Theo truyền thuyết dân gian kể lại thì bà Lê Hoa là một danh tướng của Hai Bà Trưng và là người có công chữa bệnh cho dân làng Đường Yên, được dân làng tôn vinh thờ phụng.
Story như thế này nè: Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc Đông Hán (năm 40 - 43), ở làng Đường Yên có bà Lê Hoa (còn gọi là Ả Lự) tuổi 17-18 vẫn chưa lấy chồng, đã tình nguyện đi theo Hai Bà Trưng. Girl power từ thời xưa luôn các bạn ạ!
Sau đó, bà Lê Hoa chiêu mộ quân sĩ ở các nơi và về Đường Yên làm lễ khao quân vào ngày 25 tháng Chạp. Khi Hai Bà Trưng thắng trận lên ngôi vua, Hai Bà đã phong tước cho bà Lê Hoa là "Nữ sử anh phong", "Tuệ tĩnh phu nhân". Nghe xịn xò không?
Khi đất nước thanh bình, bà Lê Hoa vinh quy bái tổ về làng Đường Yên thì "kiếm gươm vứt bỏ lại hiền như xưa". Vì là nữ tướng nên khi nước nhà không còn khói lửa đao binh thì phải làm tròn bổn phận của người con gái là đi lấy chồng. Và boom - lễ hội "kén rể" ra đời từ đó! Romantic origin story quá đi thôi
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Lễ hội này không chỉ đơn giản là đi chơi cho vui đâu nhé, mà còn có cả tá nghi lễ và trò chơi dân gian xịn sò, thể hiện tinh thần hiếu học và thượng võ của tổ tiên mình nữa cơ!
Theo anh chị Ban Tổ chức chia sẻ thì từ xưa truyền lại, các phần thi trong lễ kén rể này đều tái hiện những công việc thường ngày của cư dân lúa nước thời xưa, gửi gắm trong đó những ước vọng về cuộc sống ấm no và mùa màng tươi tốt. Vibe truyền thống đậm đà quá đi mất
Và đây là điều khiến mình thấy respect nhất: trước khi diễn ra lễ hội khoảng một tháng, các thành viên trong làng đã chuẩn bị và tập luyện cực kỳ công phu luôn á! Việc chọn người tham gia cũng kỹ lưỡng lắm đó.
Cụ thể nè, người đóng vai mẹ của đức Thánh bà Lê Hoa (tức "Mẫu Bà") phải là người đẹp song toàn, gia đình ổn định. Còn hai chàng rể và người đóng vai đức Thánh bà phải là trai thanh gái lịch, chưa có gia đình. Đúng chuẩn casting khắt khe như phim Hollywood luôn các bạn ạ!
Năm nay, lễ kén rể đã tổ chức với gần 100 nghệ nhân tham gia tập luyện suốt gần một tháng. Dedication level: !
**Bối cảnh lịch sử drama không thua gì phim cung đấu**
Theo truyền thuyết dân gian kể lại thì bà Lê Hoa là một danh tướng của Hai Bà Trưng và là người có công chữa bệnh cho dân làng Đường Yên, được dân làng tôn vinh thờ phụng.
Story như thế này nè: Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc Đông Hán (năm 40 - 43), ở làng Đường Yên có bà Lê Hoa (còn gọi là Ả Lự) tuổi 17-18 vẫn chưa lấy chồng, đã tình nguyện đi theo Hai Bà Trưng. Girl power từ thời xưa luôn các bạn ạ!
Sau đó, bà Lê Hoa chiêu mộ quân sĩ ở các nơi và về Đường Yên làm lễ khao quân vào ngày 25 tháng Chạp. Khi Hai Bà Trưng thắng trận lên ngôi vua, Hai Bà đã phong tước cho bà Lê Hoa là "Nữ sử anh phong", "Tuệ tĩnh phu nhân". Nghe xịn xò không?
Khi đất nước thanh bình, bà Lê Hoa vinh quy bái tổ về làng Đường Yên thì "kiếm gươm vứt bỏ lại hiền như xưa". Vì là nữ tướng nên khi nước nhà không còn khói lửa đao binh thì phải làm tròn bổn phận của người con gái là đi lấy chồng. Và boom - lễ hội "kén rể" ra đời từ đó! Romantic origin story quá đi thôi
Nguồn: svvn.tienphong.vn