"Chỉ cần đủ hai huy chương vàng là được phong nghệ sĩ ưu tú rồi, nhưng thôi ai cho thì tôi nhận" – Lê Giang tâm sự nghe mà thấy chill phết
Mới đây, nghệ sĩ Lê Giang đã có những chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình. Chị kể: "Cậu tôi là kép độc Thanh Phú, hay gọi là Bảy Phú. Hồi xưa tôi còn nhỏ xíu, cậu tôi đi diễn hay cho đi cùng ấy.
Cậu thấy tôi đứng ở cánh gà cứ nhìn lên sân khấu, mới hỏi: Mày thích đi diễn như vậy không?
Tôi chưa biết cải lương là gì luôn, nhưng cũng bảo thích. Cậu dặn tôi nếu thích đi diễn thì về bảo cha mẹ cho đi học nhịp để biết được nhịp cải lương. Cha mẹ tôi khi ấy đều không phải nghệ sĩ, chỉ là người lao động thôi nhưng vẫn cho tôi đi học ở một thầy đờn. Mỗi lần thầy kêu lên trả bài là tôi trốn vì sợ thầy quá trời
Tôi học nhịp xong là được cậu tôi cho đi hát luôn ở đoàn thiếu nhi của nhà hát Trần Hữu Trang cùng chị Bảo Ngọc, Bảo Châu nè.
Lúc đầu, tôi được giao hát đào chánh, hát Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga nhưng tôi diễn không được vì không hợp với đào chánh. Tôi diễn đào chánh mà kép chánh nhìn tôi cứ cười hoài. Ai nhìn tôi cũng cười luôn
Ngay từ đó tôi đã biết mình có duyên làm đào hề và chỉ hợp với đào hề nên tự xin chuyển sang làm đào hề, còn đi hát tỉnh luôn. Chưa có ai như tôi đâu, được giao đào chánh nhưng tự nguyện xuống làm đào hề. Tôi hài từ trong máu rồi, nên diễn sao người ta cũng cười hết á.
Tôi nhớ hoài ấn tượng tôi đi hát là vào vai Kim Liên trong tuồng Kiều Nguyệt Nga, khiến khán giả nhớ mãi, tôi diễn mà cả khán đài cười ầm lên. Tôi còn về cả đoàn Thanh Minh Thanh Nga nữa.
Tôi cũng đi thi Hội diễn và được mấy huy chương vàng rồi. Theo điều kiện, chỉ cần được đủ hai huy chương vàng là được phong nghệ sĩ ưu tú nhưng thôi, ai cho thì tôi nhận. Tổ nghề cho đến đâu được đến đó là vui rồi
Ngày xưa tôi không biết làm gì hết, giờ đời dạy đời nên tôi biết buôn bán, con cái, biết đủ thứ".
Nghệ sĩ Ngọc Hà nghe vậy cũng góp lời: "Sau đó mấy năm, Lê Giang nghỉ hát cải lương chuyển qua đi tấu hài nên thành công, ngon lành hơn hẳn. Như tôi hát cải lương nên èo uột đến giờ. Nhưng tôi qua Úc vẫn hoạt động nghệ thuật, cố gắng đi hát, phát trên đài radio. Tôi giờ không phải lo gì còn Lê Giang phải lo nhiều thứ lắm"
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, nghệ sĩ Lê Giang đã có những chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình. Chị kể: "Cậu tôi là kép độc Thanh Phú, hay gọi là Bảy Phú. Hồi xưa tôi còn nhỏ xíu, cậu tôi đi diễn hay cho đi cùng ấy.
Cậu thấy tôi đứng ở cánh gà cứ nhìn lên sân khấu, mới hỏi: Mày thích đi diễn như vậy không?
Tôi chưa biết cải lương là gì luôn, nhưng cũng bảo thích. Cậu dặn tôi nếu thích đi diễn thì về bảo cha mẹ cho đi học nhịp để biết được nhịp cải lương. Cha mẹ tôi khi ấy đều không phải nghệ sĩ, chỉ là người lao động thôi nhưng vẫn cho tôi đi học ở một thầy đờn. Mỗi lần thầy kêu lên trả bài là tôi trốn vì sợ thầy quá trời
Tôi học nhịp xong là được cậu tôi cho đi hát luôn ở đoàn thiếu nhi của nhà hát Trần Hữu Trang cùng chị Bảo Ngọc, Bảo Châu nè.
Lúc đầu, tôi được giao hát đào chánh, hát Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga nhưng tôi diễn không được vì không hợp với đào chánh. Tôi diễn đào chánh mà kép chánh nhìn tôi cứ cười hoài. Ai nhìn tôi cũng cười luôn
Ngay từ đó tôi đã biết mình có duyên làm đào hề và chỉ hợp với đào hề nên tự xin chuyển sang làm đào hề, còn đi hát tỉnh luôn. Chưa có ai như tôi đâu, được giao đào chánh nhưng tự nguyện xuống làm đào hề. Tôi hài từ trong máu rồi, nên diễn sao người ta cũng cười hết á.
Tôi nhớ hoài ấn tượng tôi đi hát là vào vai Kim Liên trong tuồng Kiều Nguyệt Nga, khiến khán giả nhớ mãi, tôi diễn mà cả khán đài cười ầm lên. Tôi còn về cả đoàn Thanh Minh Thanh Nga nữa.
Tôi cũng đi thi Hội diễn và được mấy huy chương vàng rồi. Theo điều kiện, chỉ cần được đủ hai huy chương vàng là được phong nghệ sĩ ưu tú nhưng thôi, ai cho thì tôi nhận. Tổ nghề cho đến đâu được đến đó là vui rồi
Ngày xưa tôi không biết làm gì hết, giờ đời dạy đời nên tôi biết buôn bán, con cái, biết đủ thứ".
Nghệ sĩ Ngọc Hà nghe vậy cũng góp lời: "Sau đó mấy năm, Lê Giang nghỉ hát cải lương chuyển qua đi tấu hài nên thành công, ngon lành hơn hẳn. Như tôi hát cải lương nên èo uột đến giờ. Nhưng tôi qua Úc vẫn hoạt động nghệ thuật, cố gắng đi hát, phát trên đài radio. Tôi giờ không phải lo gì còn Lê Giang phải lo nhiều thứ lắm"
Nguồn: kenh14.vn