Hôm 10/10 vừa rồi, Lê Dương Bảo Lâm mở livestream đỉnh cao thu hút cả đống người xem. Nhưng mà plot twist là anh lại dính phốt nặng vì một hành động khá là... "questionable" với Võ Tấn Phát đó các bạn ơi
Cụ thể là lúc đang bán đồ ăn, anh Bảo Lâm đưa lên miệng nhai rồi... bón luôn sang cho Võ Tấn Phát để "chứng minh" đồ ngon trước mặt hàng nghìn người xem. Bruh moment thật sự!
Netizen lập tức vào bình luận lia lịa, cho rằng hành động này mất vệ sinh, phản cảm và hơi lố quá đà để câu view. Nhiều người khuyên anh nên chill lại, tập trung vào việc review sản phẩm cho kỹ hơn thay vì làm màu kiểu này.
Sau khi vấp phải làn sóng "gạch đá", Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng giải thích về phiên live marathon 18 tiếng của mình. Anh cho biết đó là tiểu phẩm "mẹ bón cơm cho con" và anh đóng vai người mẹ. Thường thì Võ Tấn Phát sẽ từ chối nhưng lần này lại đồng ý ăn nên mới gây tranh cãi.
Anh Bảo Lâm cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và hứa sẽ "bồi thường tinh thần" cho Võ Tấn Phát bằng cách rủ anh tham gia mọi dự án sau này luôn
Về việc bị hỏi sao không giữ hình tượng, anh giải thích: "18 tiếng lo giữ mạng là chính. Hình tượng gì tầm này". Mỗi sản phẩm chỉ có 3 phút để tiểu phẩm và chốt sale nên phải "liều mình" trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Anh còn giải thích luôn vì sao ăn mì chứ không ăn cơm (vì no lâu hơn và dễ nuốt hơn), vì sao mặc đồ công nhân thay vì đồ đẹp (vì dễ hóa thân và lết dễ hơn nha mọi người)
Nhắc lại chút background, Lê Dương Bảo Lâm là Quán quân Cười xuyên Việt 2015 đó nha. Trước khi nổi như bây giờ, anh từng làm đủ nghề từ múa lửa, diễn xiếc đến livestream bán hàng, nhờ đó được phong tặng danh hiệu "thánh livestream".
Tuy nhiên thời kỳ đó anh cũng vướng không ít drama vì hay "đốp chát" lại anti, dùng nhiều chiêu trò gây chú ý. Anh từng kể lại: "Lúc đó trong nghề không ai mời tôi. Tôi cứ tập trung livestream lo cho vợ con đến mức phiền người ta".
Một ngày nọ Facebook bị chặn, anh mới "giác ngộ" và nhận ra mình cần thay đổi. "Nhìn lại tôi thấy biến cố xảy ra trong giai đoạn đó là đúng. Nếu bây giờ tôi vẫn còn khờ dại như vậy thì chắc chắn hậu quả rất lớn", anh tâm sự.
Khoảng 2 năm gần đây, khi sống nhẹ nhàng hơn, anh thấy cuộc sống chill hơn hẳn. "Đến một lúc nào đó hoa sẽ nở. Khi mình nhận ra mọi thứ, sống chậm lại và trưởng thành hơn thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình" - anh chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn