Lê Dương Bảo Lâm: Đau khổ, đá gãy quạt, đi lang thang ngoài đường vì vợ và mẹ không nói chuyện nhiều năm

BinHong

New member
e36fafe4ab18c929a948.jpg


"Tôi thấy ai cũng đúng cả, một bên hiếu một bên tình, tôi đau khổ mấy lần và đã từng đá gãy một cái quạt máy" – Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ nghe mà xót xa quá đi

Mới đây, tại chương trình "2 ngày 1 đêm", anh Lê Dương Bảo Lâm lần đầu hé lộ drama gia đình căng đét về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà xã Quỳnh Quỳnh và mẹ ruột (thường được anh gọi là mẹ Phượng).

Trước sự tra hỏi của Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Vợ chồng tôi ở riêng, vợ tôi không làm dâu. Có một thời gian mẹ Phượng và vợ tôi Quỳnh Quỳnh không nói chuyện với nhau. Vợ tôi và mẹ tôi mới nói chuyện lại 1 năm nay thôi.

7163b566c2458bee6eb4.jpg


Lúc mới cưới về, không biết có vấn đề gì mà hai người không hỏi chuyện nhau luôn. Mỗi người có một lý lẽ riêng, không hiểu nhau.

981553cd5d5708bad0bd.jpg


Tôi có về nói với mẹ thì mẹ bảo thế này thế kia, nói chuyện với vợ thì vợ chia sẻ suy nghĩ riêng. Tôi thấy ai cũng đúng cả, một bên hiếu một bên tình, tôi đau khổ mấy lần và đã từng đá gãy một cái quạt máy luôn á.

Lúc đó tôi chưa biết lái xe hơi, không biết đi đâu, về nhà vợ không được mà về nhà mẹ cũng không xong. Tôi cứ lang thang giữa chợ đời và sau một hồi thì quyết định về ở với vợ tôi.

Tiếp đó, mẹ ruột và mẹ vợ tôi cũng không hòa thuận với nhau, đó là cái khó xử cho tôi vì tôi ở rể nhà ba mẹ vợ mà ba mẹ vợ thì rất thương tôi. Suốt 8, 9 năm trời hai gia đình không nói chuyện, Tết cũng không đến nhà nhau, đau khổ như vậy luôn."

7cf3e933df2cf390c385.jpg


"Tới khi mẹ vợ tôi bệnh, hai nhà mới làm lành với nhau. Từ đó mọi người lại quý nhau và vỡ ra nhiều thứ, yêu thương nhau hơn" - anh Bảo Lâm tâm sự.

Trường Giang nghe vậy liền nhận định: "Tôi nghĩ hai nhà làm lành được là do Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm là người chồng có sự chân thành nên cả hai bên đều quý mến. Bây giờ gia đình Lê Dương Bảo Lâm đã vui vẻ hạnh phúc và quyết định sống ở Đồng Nai, không lên Sài Gòn nữa".

Tới lượt mình, B Ray chia sẻ: "Gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc, đầy đủ lắm. Thực ra, lúc nhỏ ba mẹ tôi không ở với nhau nên tôi đi qua Mỹ theo ba còn mẹ ở tận Singapore, anh hai tôi ở lại Việt Nam. Tới giờ tôi về Việt Nam thì anh hai tôi lại đi Mỹ. Tôi ở đây với mẹ nhiều hơn. Ở Việt Nam vui hơn nên tôi thích ở đây hơn bên Mỹ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top