"Mỗi năm tôi sẽ sửa một thứ trên khuôn mặt mình" – Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khiến netizen phải "á ố"
Vừa rồi, tập 3 của Lò võ tiếu lâm 2020 vừa lên sóng với đủ thứ tiết mục hay ho, cười té ghế luôn á. Lần này, nữ hoàng hài Việt Hương ngồi ghế nóng giám khảo, còn MC thì có ông hoàng livestream Lê Dương Bảo Lâm dẫn dắt.
Việt Hương từng được đám trai đẹp "rình rập" nhưng không phải vì xinh
Sau khi show diễn ra suôn sẻ, gần cuối chương trình, Lê Dương Bảo Lâm có khen Việt Hương xinh đẹp. Nhưng nghe vậy, chị đẹp lập tức phản bác:
"Khen tôi đẹp là tôi không tin rồi. Từ trước tới giờ, tôi biết tôi chưa bao giờ đẹp" - Việt Hương thừa nhận thẳng luôn.
Không những thế, Việt Hương còn bật mí thêm về thời "còn son còn phấn" của mình nữa nè:
"Ngày xưa, có rất nhiều chàng trai cao to, đẹp trai theo đuổi, tán tỉnh tôi. Nhưng họ theo đuổi tôi không phải vì tôi đẹp. Họ nói thẳng với tôi: 'Em không đẹp đâu, nhưng được cái em quá lanh và quá duyên'. Từ đó tôi biết mình không cần đẹp nhưng chỉ cần có duyên thì vẫn có người thích. Mà đấy là ngày xưa người ta nói thế chứ bây giờ không biết họ sẽ nói sao nữa"
Lời chia sẻ của Việt Hương khiến Lê Dương Bảo Lâm và khán giả phải ngỡ ngàng. Ai ngờ thời trẻ, nữ danh hài lại có sức hút "khủng" đến vậy!
Lê Dương Bảo Lâm thú nhận "đập mặt xây lại" từ A đến Z
Tiếp đó, Lê Dương Bảo Lâm còn hỏi ý kiến Việt Hương xem mình có nên đi trùng tu nhan sắc thêm nữa không thì được chị đẹp trấn an:
"Đối với tôi, Lê Dương Bảo Lâm bây giờ đã là perfect (hoàn hảo), đẹp trai lắm rồi. Ngày xưa cũng có nhiều người tán tỉnh tôi lắm nhưng nếu có ai đẹp trai như Lê Dương Bảo Lâm bây giờ chắc tôi cũng xiêu lòng"
Những lời có cánh của Việt Hương khiến Lê Dương Bảo Lâm vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, anh chợt thấy chạnh lòng vì nhan sắc ngày xưa của mình. Anh thẳng thắn chia sẻ luôn:
"Ngày xưa, trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, nhan sắc của tôi không được như bây giờ. Hồi đó, mũi tôi vừa to vừa xẹp khiến tôi không tự tin vào nhan sắc của mình. Chính vì thế, tôi đã quyết định đập đi xây lại để tự tin hơn trước công chúng.
Mắt tôi nhấn thêm một mí nhẹ. Mũi tôi sửa hai lần, vừa nâng mũi, vừa cắt cánh mũi. Tôi bọc răng sứ nguyên hàm. Mặt tôi tiêm botox và gọt hàm. Chỉ có môi của tôi là không làm gì.
Trước lúc đi thi để tham gia vào showbiz, tôi đã sửa mũi rồi. Mỗi năm tôi sẽ sửa một thứ trên khuôn mặt mình và cứ thế cải thiện nhan sắc dần theo từng năm"
Nghe xong, Việt Hương tỏ ý muốn xem ảnh "thời chưa tu" của Lê Dương Bảo Lâm. Nhưng anh lập tức từ chối: "Tôi không cho đâu. Tôi sẽ chôn nó vào dĩ vãng, dấu chôn tình buồn. Vì kí ức đó buồn quá, bị kì thị quá"
Nghe xong câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm, Việt Hương xúc động nói:
"Lê Dương Bảo Lâm đi đến được ngày hôm nay đã rất cực khổ. Hồi đó, tôi thấy Lê Dương Bảo Lâm tội nghiệp lắm, tội còn hơn những diễn viên trẻ bây giờ. Người ta cực khổ cũng có vợ có chồng còn những lúc Lê Dương Bảo Lâm cực nhất cũng chỉ có một mình. Lúc đó, tôi thương Lê Dương Bảo Lâm lắm"
Nguồn: soha.vn