Lê Công Vinh: HLV Miura xứng đáng được tôn trọng, đừng nghi ngờ nữa!

SunLili5652

New member
d3fbf7e4fa64c02dff50.jpg


Đội trưởng Lê Công Vinh vừa lên tiếng bảo vệ HLV Miura trước làn sóng nghi ngờ từ dư luận Anh khẳng định điều tốt nhất mà báo chí và người hâm mộ có thể làm lúc này là tin tưởng thầy người Nhật trước trận quyết đấu với Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đó, hàng loạt quyết định nhân sự của HLV Miura đã gây tranh cãi khắp MXH. Nhiều chuyên gia cho rằng một số cầu thủ như Đinh Thanh Trung hay Lê Văn Thắng xứng đáng được triệu tập lên tuyển quốc gia hơn.

Đáp lại những ý kiến này, Công Vinh đã thẳng thắn chia sẻ: "HLV Miura có những lựa chọn con người khác với các HLV trước đây của ĐTQG. Vinh không thể phân tích được lý do tại sao HLV Miura chọn người này, người kia. Mỗi HLV có lối đá và chiến thuật khác nhau.

Như Calisto hay Riedl, họ lại sở hữu những lối đá khác. Mỗi HLV có một trường phái khác nhau. Chúng ta không thể nghĩ rằng tất cả các HLV đều giống nhau. Việc chọn đội hình là ý đồ của HLV trưởng.

Chúng ta nên ủng hộ HLV trưởng. Ông ấy là người quyết định chọn cầu thủ phù hợp với chiến thuật của mình và sẽ là người chịu trách nhiệm trước VFF, trước người hâm mộ và báo chí về thành tích của ĐTQG. Chúng ta phải tôn trọng HLV".

Dù đợt tập trung này diễn ra đúng lúc V-League đang căng như dây đàn nhưng Công Vinh vẫn tự tin full: "Cầu thủ chuyên nghiệp phải làm quen với điều kiện thi đấu ở giải VĐQG nước mình.

Vinh nghĩ thầy Miura sẽ có cách tính toán hợp lý nhất để cầu thủ đạt điểm rơi phong độ trước trận đấu với Đài Loan. Những giáo án của ông dành cho hôm qua và hôm nay vẫn phù hợp với thể lực của toàn đội.



ĐT Việt Nam chỉ có đúng 7 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan. Đây là trận cầu cực kỳ quan trọng, quyết định cơ hội bước tiếp vào VCK Asian Cup sắp tới của thầy trò HLV Miura



Tất cả các anh em đều nhận biết được tính chất quan trọng của trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình và giành một kết quả tốt trước Đài Loan" - Công Vinh quyết tâm chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top