"Lệ Cơ Truyện": Địch Lệ Nhiệt Ba ngủ dậy chết điếng vì cùng giường với trai đẹp Trương Bân Bân

Chang2k61052

New member
ff42b66034deab329a16.png


Trời ơi đất hỡi, hai tập đầu của "Lệ Cơ Truyện" mà mối duyên trời định giữa Công Tôn Lệ (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Tần Vương Doanh Chính (Trương Bân Bân) đã rõ như ban ngày luôn á!

Tối ngày 14/8, bộ phim cổ trang couple visual đỉnh của chóp Địch Lệ Nhiệt Ba - Trương Bân Bân tức "Lệ Cơ Truyện" (tên khác là Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm) đã chính thức lên sóng đài Chiết Giang rồi nè! Ngay từ hai tập đầu, số phận đã "xếp đặt" cho Tần Vương Doanh Chính (Trương Bân Bân) phải tương tư Công Tôn Lệ (Địch Lệ Nhiệt Ba) luôn. Mà không chỉ thế, hai người còn có màn chung giường bất ngờ đến mức ngượng chín mặt luôn á!

caf65476a19021d0a4b3.png


484b90e9261185df985d.png


Chuyện là trước đó, trong lúc đến nước Vệ để truy tìm tên phản bội Lao Ái, Tần Vương Doanh Chính có ghé lại một quán rượu. Tại đây, anh chàng đã gặp Công Tôn Lệ cùng Kinh Kha (Lưu Sướng). Hai bên cùng nhau ra tay cứu một cô gái khỏi đám yêu râu xanh say xỉn. Từ đấy, họ kết giao và cùng nhau nhậu một chầu cho vui. Lúc này, Công Tôn Lệ đang giả trai nha. Dù khuôn mặt nàng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, mỹ miều, nhưng bằng "tà thuật" gì đó, Doanh Chính hoàn toàn không nhận ra luôn!

Doanh Chính hốt hoảng khi tỉnh dậy trong vòng ôm của Công Tôn Lệ

0d46544ab02a1b0e963c.png


44ae9c9916e8ff41c51d.png


Sau bữa nhậu, Công Tôn Lệ đưa Kinh Kha về phòng riêng. Còn Doanh Chính thì say bí tỉ, lảo đảo đi thẳng vào phòng của Công Tôn Lệ luôn! Sáng ra tỉnh dậy, Công Tôn Lệ hết hồn khi thấy mình đã chung giường với một nam nhân chỉ vừa mới quen. Vì Doanh Chính tưởng nàng là con trai, nên anh chàng thoải mái đòi ở lại... ngủ tiếp hoặc giúp vị "thiếu hiệp" e thẹn này thay đồ. Ối giời ơi, sao mà ngượng thế!

Công Tôn Lệ đau lòng khi ông nội qua đời

95dd37e7ac027098dbe0.png


492b37d7acb70f5ad468.png


Về thân phận thì Công Tôn Lệ là cháu gái của Đại tướng nước Vệ - Công Tôn Vũ. Vì bảo vệ người dân trước sự tàn sát của quân Tần – do Lao Ái cầm đầu – Công Tôn Vũ đã qua đời. Lao Ái có mưu đồ tạo phản, cướp lệnh bài của thái hậu Triệu Cơ rồi mang quân đi gây chiến với nước Vệ. Trước khi mất, Đại tướng dặn dò Kinh Kha – người Công Tôn Lệ coi như sư huynh – phải bảo vệ bằng được huyết mạch duy nhất của dòng họ Công Tôn này.

Doanh Chính mặt không đổi sắc, xuống tay với đám tạo phản

1545b28570e1b4ea2d90.png




Uống rượu, chung giường với Doanh Chính nhưng Công Tôn Lệ hoàn toàn không biết người đàn ông này là Tần Vương luôn á! Cách đây không lâu, Doanh Chính vừa hoàn thành buổi lễ sắc phong, chính thức trở thành người đứng đầu Tần quốc. Lên ngôi xong, Doanh Chính đã ngay lập tức xuống tay trừng trị đám tạo phản, khiến biết bao kẻ phải khiếp sợ vì sự lạnh lùng của anh chàng. Cold boy thật sự!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top