SuaLovely7515
New member
Chiều 31/3 vừa rồi, hàng trăm người Việt đang sống và làm việc tại Nhật Bản đã tranh thủ giữa ngày bận rộn, bất chấp đường xa và thời tiết khắc nghiệt để đến dự lễ cầu siêu cho bé Lê Thị Nhật L. - em bé người Việt đã ra đi đột ngột vào ngày 24/3 vừa qua trong một vụ việc gây chấn động dư luận.
Theo thông báo từ trước, buổi lễ phúng điếu và cầu siêu cho bé Nhật L. (10 tuổi) đã được tổ chức tại nhà tang lễ Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản vào chiều 31/3.
Ngay từ sáng sớm, rất đông đồng bào Việt Nam tại xứ Phù Tang đã bất chấp quãng đường xa xôi, thời tiết mưa lạnh buốt để có mặt tại tang lễ. Ai cũng không giấu được nỗi đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của một cô bé đang độ tuổi ăn tuổi học
Theo chia sẻ từ một anh đồng hương đang trên chuyến tàu tới nhà tang lễ Matsudo, thời tiết lúc đó mưa rất to, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn khoảng 10 độ C - lạnh cóng người.
Dù vậy, dòng người kiều bào vẫn không ngừng đổ về khu vực nhà tang lễ để bày tỏ nỗi thương tiếc và cầu mong bé Nhật L. được an nghỉ nơi chín suối.
Khi có mặt tại đây, nhiều người không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của em. Nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của bé Nhật L. thực sự như vết dao cứa vào tim những người còn ở lại
Trước đó, anh H. - bố của bé L. - có nguyện vọng đưa con gái mình về Việt Nam để tổ chức tang lễ.
Mẹ của bé cũng đã bay trở lại Nhật Bản ngay khi biết tin dữ về con. Sau tang lễ tại Nhật, gia đình dự định đưa bé Nhật L. về quê nhà Việt Nam để an táng vào ngày 2/4.
Vụ việc bé Nhật L. bị bắt cóc và ra đi khi đang trên đường đến trường một mình đã gây chấn động dư luận không chỉ tại Việt Nam mà còn cả Nhật Bản.
Nhiều bậc phụ huynh liên tục đặt ra câu hỏi: Liệu việc để con đi học một mình có còn an toàn nữa không?
Nguồn: soha.vn