Lễ cai sữa "trả mẹ lại cho bố" ở Tiền Giang khiến dân tình cười nghiêng ngả

b3086d53d3921a48de16.png


Clip hơn 2 phút về buổi lễ "độc lạ" này đang làm mưa làm gió trên MXH, khiến ai xem cũng phải cười "sặc sụa"

Ừm thì bình thường mọi người hay làm lễ thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật cho con là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Nhưng mới đây, một đoạn clip xuất hiện trên Facebook đã khiến cả cõi mạng "đứng hình" vì sự sáng tạo không tưởng

Một gia đình ở Tiền Giang đã tổ chức lễ cai sữa cho con trai, nhưng plot twist là họ làm luôn lễ "trả mẹ lại cho bố" trong một combo! Hoành tráng phết nhá

Anh MC trong clip này đúng là "đỉnh của chóp", phát biểu với lối dùng từ khiến netizen cười "mất hơi":

"Kính thưa ông bà cô bác, tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay!

Lời đầu tiên xin chúc quý ông bà cô bác cùng quan khách nhiều sức khỏe. Theo phong tục tập quán của ông bà ta bao đời nay thì trẻ sinh ra được nuôi bằng sữa mẹ, khi tròn 12 tháng thì chấm dứt. Vì lẽ đó, hôm nay bé Phạm Gia Hưng chính thức làm lễ bàn giao, đó là lí do của buổi lễ hôm nay.

Thay mặt BTC, tôi xin tổ chức lễ bàn giao với những nội dung như sau: Hôm nay hồi 11 giờ 30 phút tại hộ ông Lê Văn Minh tọa lạc xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức "lễ bàn giao cặp nhũ hoa" giữa 2 đương sự, bên giao là bé Phạm Gia Hưng nhưng do chưa đủ tuổi nên ủy quyền cho mẹ ruột là bà Lê Thị Triều Tiên tiến hành bàn giao. Sau thời gian khai hoa nở nhụy và nuôi con bằng bầu sữa mẹ, đến nay vừa tròn 12 tháng là 365 ngày, theo phong tục tập quán của ông bà xưa thì thời gian con bú sữa mẹ đã hết nên phải bàn giao lại cho cha để tiếp tục chăm sóc và sử dụng."

3021e11b11ef777824d7.png


Phần phát biểu của ông bố Phạm Hoài Anh còn "bá đạo" hơn nữa nè:

"Trước tiên, Hoài Anh chân thành cảm ơn bé Phạm Gia Hưng vì trong thời gian dài không được chăm sóc, nâng niu bầu sữa, mỗi lần về nhà nhìn thấy bé Gia Hưng bú mà thèm chảy nước miếng. Đôi lúc cầm lòng chẳng đặng, nên đợi bé Gia Hưng ngủ say có léng phéng mần miếng, mần miếng. Trong thời gian chờ đợi đến ngày bàn giao, trong lòng thật khó chịu bứt rứt vì chẳng đặng nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng, đếm từng ngày từng tháng cho đến ngày nhận bàn giao. Vậy hôm nay chính thức tiếp nhận bầu sữa cho thỏa lòng mong ước bấy lâu. Chân thành cảm ơn bé Gia Hưng đã bàn giao lại cho cha"

Ông ngoại - bố vợ ông Lê Văn Minh cũng có lời "động viên": "Trong thời gian qua con rể đã rất khổ tâm rất nhiều nhưng khó khăn nào cũng phải vượt qua thì hôm nay con chính thức tiếp nhận thì phải chăm sóc sau thời gian dài bỏ trống. Cha vợ chúc con đêm nay thành công tốt đẹp"

Còn đại diện bạn bè thì lại lo cho... bé Gia Hưng: "Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày vui và có nhiều kỷ niệm và có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, từ nay về sau, Hoài Anh thì vui ra mặt, còn con thì cũng ra mặt nhưng là mặt buồn mà chắc buồn nhiều lắm vì không có được tự nhiên và mạnh được, yếu thua thì làm sao bé Gia Hưng có thể chiến đấu lại với cha của nó đây trời. Đó là điều mà bé Gia Hưng rất buồn, ngặt một nỗi, mẹ là người sinh ta ra, nuôi ta khôn lớn nhưng trong trường hợp này chưa chắc gì mẹ bênh vực cho ta."

Cuối cùng MC kết thúc bằng câu: "Kính thưa ông bà cô bác và quý quan khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, buổi bàn giao đến đây kết thúc, kính mời đại diện hai bên ký vào biên bản"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top