Năm 2018 là năm bùng nổ của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế với loạt tên tuổi đình đám như Hương Giang, H'Hen Niê,... Nhưng mà ơi, bên cạnh đó cũng có những danh hiệu khiến dân tình "phát mệt" không kém!
Phương Khánh - Tiếc nuối một vương miện
Phương Khánh chính là case đáng tiếc nhất khi "đi một bước lùi mười bước" về mặt truyền thông. Lúc mới đăng quang Miss Earth, cô nàng thực sự gây bão, dân tình vừa shock vừa tự hào cực mạnh luôn á!
Nhưng mà vương miện còn chưa kịp "ngồi yên", drama đã ập đến liên tục rồi! Đầu tiên là một người được coi là có công "dắt díu" Phương Khánh bước vào showbiz lên tiếng tố cô "vô ơn bạc nghĩa"
Kéo theo đó là tin đồn cơ cấu ban giám khảo, mua danh hiệu nữa chứ. Rồi còn mập mờ mối quan hệ không rõ ràng với bác sĩ thẩm mỹ tai tiếng Chiêm Quốc Thái nữa cơ.
Đỉnh điểm của chuỗi drama này là chính "ông trùm" hoa hậu Phúc Nguyễn cũng thừa nhận Phương Khánh "sống bạc", ăn cháo đá bát luôn!
Ngay sau đó, công ty quản lý còn kiện người đẹp này vì tự ý đi event mà không báo trước gì hết.
Scandal đến tấp nập trong thời gian ngắn đã biến Phương Khánh từ một đại diện làm nên kỳ tích cho Việt Nam bỗng chốc trở thành nàng hậu thị phi. Điều này tạo ra "vết ố" không nhỏ trên chiếc vương miện Miss Earth danh giá kia rồi!
Mặc dù lúc đăng quang, người đẹp luôn khẳng định sẽ xây dựng hình ảnh một người phụ nữ đẹp - thông minh - nhân hậu - mạnh mẽ, như người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay.
Có lẽ với những gì cô thể hiện đến giờ thì đang chứng minh điều ngược lại hẳn. Chốc lát không ai nhắc đến danh hiệu hoa hậu của cô mà chỉ còn nhớ một Phương Khánh bê bối scandal thôi!
Lê Âu Ngân Anh - Ồn ào như vậy thì danh hiệu còn giá trị gì?
Người đẹp "hot" nhất năm không thể bỏ qua cái tên Lê Âu Ngân Anh. Không cần nói nhiều về cô gái này, chỉ cần nhắc tên là ai cũng có thể hình dung được câu chuyện thị phi kéo dài như phim truyền hình rồi!
Thời điểm năm 2017, Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương vốn đã gây ra vô số phản ứng tiêu cực từ netizen. Không phủ nhận việc hầu hết các người đẹp sau khi đăng quang đều vướng ồn ào bình phẩm nhan sắc, nhưng đó chỉ là ý kiến của một bộ phận khán giả thôi.
Còn Ngân Anh, khi đội chiếc vương miện lên đầu đã bị tất cả mọi người "ném đá" vì nhan sắc "khó tiêu hóa" quá trời!
Một mặt người đẹp thanh minh, giải thích với dư luận; mặt khác vẫn tự hào đội vương miện dù bị Cục NTBD yêu cầu tước bỏ luôn á.
Cao trào là việc người đẹp lên đường dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 - bất chấp sự phản đối của dư luận và Cục NTBD. Một hành động táo bạo nữa mà chưa người đẹp nào "dám" làm - trừ Ngân Anh, đó là kiện ngược lại Cục vì không cấp phép dự thi. Dũng cảm thiệt!
Nhưng mà vượt qua những thị phi phía quê nhà, tối 26/1 trong đêm chung kết, từ Philippines Top 4 Hoa hậu Liên lục địa đã gọi tên Việt Nam mà đại diện là Lê Âu Ngân Anh đó!
Đây cũng là thành tích "chưa từng có" của Việt Nam tại sân chơi này nhưng trái với niềm tự hào vốn có, vị trí Ngân Anh đạt được gần như không đem lại cảm xúc gì cho dư luận trong nước cả. Thậm chí những người đẹp, celeb Việt cũng không ai lên tiếng chúc mừng Ngân Anh luôn!
Ngay sau đó lại là thị phi thường thấy, Ngân Anh bị thầy dạy catwalk tố vô ơn, biết trước câu hỏi ứng xử, mặc váy nhái,... Drama chồng drama!
Không có gì đáng chú ý nhiều, trừ việc dư luận quan tâm duy nhất đó là Ngân Anh sẽ đối diện ra sao với Cục NTBD sau khi về nước?
Sau 20 ngày tham dự cuộc thi, sáng 28/1 Ngân Anh lặng lẽ trở về, không truyền thông, không FC và thậm chí từ chối chụp hình hẳn hoi.
Người đẹp cho biết mình dự thi chỉ vì sứ mệnh, vì muốn chứng minh bản thân chứ không phải vì mục đích hoạt động nghệ thuật trong nước nên không quan tâm nhiều đến việc Cục NTBD sẽ xử lý ra sao.
Về phía Cục NTBD cũng đã lên tiếng không công nhận danh hiệu Á hậu 4 của Ngân Anh rồi!
Nguồn: soha.vn