Trong không khí rộn ràng cờ hoa chào mừng ngày lễ 30/4, trong khi nhiều người háo hức chuẩn bị về quê sum họp gia đình hay đi du lịch cùng hội bạn thân, thì không ít sinh viên tại Hà Nội đã quyết định... ở lại thành phố. Lý do thì đủ cả đấy: làm thêm kiếm tiền, cày deadline, hay đơn giản chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ theo style riêng của mình
Ở lại "cày cuốc" kiếm thêm thu nhập
Hoàng Vũ Thuỳ Linh đến từ Ninh Bình, hiện đang làm part-time tại khu vui chơi Playtime. Với Linh, ngày 30/4 không chỉ là ngày đánh dấu sự thống nhất, hòa bình của đất nước, mà còn là dịp vàng để về quê nghỉ ngơi, recharge năng lượng trước khi quay lại Hà Nội. Nhưng mà thôi, làm dịch vụ thì ai cũng biết rồi đấy - không được nghỉ quá số buổi quy định. Dù quyết định này khó khăn lắm, nhưng Linh vẫn hy vọng sẽ nhận được mức lương xứng đáng và được trải nghiệm thêm nhiều thứ mới trong công việc.
"Mình hi vọng các bạn nếu có điều kiện và thời gian thì hãy dành thời gian để về quê, đoàn tụ cùng gia đình. Mong rằng các bạn sẽ có những khoảnh khắc thư giãn, vui vẻ bên gia đình, bạn bè trong dịp nghỉ lễ 30/4 nha", Thuộ Linh tâm sự
Cao Thị Chung, quê ở Nghệ An, đang làm thu ngân, lễ tân tại nhà hàng. Trái với dự định ban đầu, Chung đã quyết định ở lại làm thêm để tăng thu nhập cá nhân.
Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền phong, Chung cho biết: "Bình thường các ngày lễ lương sẽ được nhân đôi, thậm chí là x3 luôn á, vì vậy mình đã đưa ra quyết định ở lại. Điều này giúp mình tiết kiệm được một số tiền và ổn định tình hình tài chính của mình trong thời điểm này". Hiểu rồi, lương x3 thì ai mà chịu được
Trong khi đó, Sùng Thị Phương, một cô gái Điện Biên, đã chia sẻ quan điểm của mình về việc ở lại thành phố trong dịp lễ. Phương cho biết: "Tuy mình cũng rất muốn được trở về quê thăm gia đình, nhưng do khoảng cách xa và chi phí đi lại trong dịp lễ tăng cao, mình đã quyết định ở lại thành phố".
Nỗ lực hôm nay, gặt hái thành công ngày mai
Trịnh Thị Kim Chi, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quê quán Đồng Nai - chia sẻ về quyết định ở lại Hà Nội trong dịp lễ 30/4. Với Kim Chi, ngày 30/4 không chỉ là dịp để tụ họp và đi chơi, mà còn là cơ hội để các bạn xa nhà gần gũi hơn với gia đình. Tuy nhiên, Kim Chi quyết định ở lại để hoàn tất deadline khóa luận và nghiên cứu khoa học. Dù buồn lắm khi không về được nhà nhưng thật may mắn vì có những bạn cùng cảnh ngộ ở lại, giúp Kim Chi cảm thấy được an ủi phần nào. Trong giai đoạn này, mọi người đã cùng tạo ra một không khí đoàn kết, thân thương, cũng như nhận ra rằng việc trưởng thành đòi hỏi phải chấp nhận những hoàn cảnh bất ngờ và nhìn nhận mọi thứ tích cực nhất có thể
Kế hoạch của Kim Chi trong kỳ nghỉ lễ tại Hà Nội là tìm một góc cà phê chill chill để thư giãn và tạo động lực cho việc học tập. Kim Chi cũng dự định tham gia vào những hoạt động ngắn để cảm nhận không khí nghỉ lễ. Đây là một cách kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, cho phép Kim Chi có thời gian dành cho bản thân và rèn luyện sức khỏe. Những hoạt động này thường bị bỏ qua trong cuộc sống bình thường, và kỳ nghỉ lễ chính là cơ hội để thực hiện những điều mình muốn.
Qua đây, Kim Chi muốn gửi thông điệp tích cực đến các bạn trẻ trong dịp kỷ niệm ngày 30/4: "Với trải nghiệm đáng quý của mình, đây cũng là một dịp để mọi người có thể tìm hiểu thêm về lịch sử, về những sự kiện quan trọng mà ông cha ta đã trải qua. Trong chuyến thăm Di tích nhà tù Hỏa Lò năm ngoái, mình đã rất xúc động khi nghe về lịch sử nước nhà. Nên mình mong muốn giới trẻ ngày này sẽ có sự tìm hiểu về cội nguồn dân tộc và đặc biệt là để cho kỳ nghỉ trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết".
Các bạn sinh viên ở lại Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ không chỉ học kiến thức từ sách vở mà còn khám phá tri thức xã hội, từ những bước ngoặt trong cuộc sống, biến những khó khăn thành cơ hội để phát triển bản thân và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Đây chính là những ngọn lửa sáng, chiếu rọi con đường tương lai của thế hệ trẻ đồng thời nuôi dưỡng niềm tin và tình yêu sâu sắc đối với quê hương. Mỗi bạn trẻ sẽ có một mục tiêu riêng, dù ở lại để đi làm thêm hay học tập thì hy vọng các bạn vẫn luôn cố gắng và nỗ lực hết mình, luôn tiến về phía trước và không bao giờ bỏ cuộc nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn