Lễ 30/4 - 1/5 năm nay dài 5 ngày liền, ai cũng đã hóng từ lâu để lên kế hoạch đi chơi chill thả ga. Nhưng không phải ai cũng vậy đâu nha! Vẫn có những bạn trẻ chọn cách tận hưởng kỳ nghỉ theo phong cách riêng của mình - ở lại Hà Nội làm việc, học tập và theo đuổi mục tiêu cá nhân. Nghe có vẻ hơi... cô đơn, nhưng thật ra lại rất ý nghĩa đó!
Với Vũ Thu Ngân - bạn thực tập sinh ngành Điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai, thì lễ hay không lễ cũng vẫn phải đi làm thôi. Bởi vì bệnh nhân cần được chăm sóc 24/7, không thể nào "off" được mà!
"Hồi trước thấy hội bạn tụ tập đi chơi mà mình phải đi trực thì cũng buồn lắm chứ. Nhưng về sau gắn bó với nghề lâu rồi, mình không nghĩ nhiều nữa. Càng hiểu sâu hơn công việc mình đang làm thiêng liêng và có sứ mệnh cao cả như thế nào, mình lại càng tự hào và vững tin hơn trên con đường này", Thu Ngân tâm sự.
Đối với Thu Ngân, việc giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe chính là động lực siêu to khổng lồ để cô nạp thêm năng lượng và tình yêu với ngành y nha!
Cũng giống Thu Ngân, Nguyễn Thị Thường - nữ sinh Học viện Tài chính cũng chọn ở lại Hà Nội làm thêm dịp lễ. Cô bạn chia sẻ: "Là người làm ngành dịch vụ thì nghỉ lễ là chuyện hiếm lắm luôn. Có thể nói lễ tết chính là lúc ngành dịch vụ lên đỉnh, vì đây là thời điểm mọi người sử dụng dịch vụ nhiều nhất, khối lượng công việc gấp đôi gấp ba ngày thường á!"
Công việc thu ngân tại nhà sách Tiến Thọ đòi hỏi Thường phải chuẩn chỉnh và cẩn thận cực kỳ. Ngoài ra còn phải nhanh nhạy xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, mục tiêu cuối cùng là làm khách hài lòng về chất lượng dịch vụ nha!
"Động lực giúp mình cố gắng hoàn thành tốt công việc dù ngày thường hay ngày lễ là vì trách nhiệm với doanh nghiệp và công việc mình đã chọn. Bên cạnh đó thì chế độ lương thưởng ngày lễ cũng khá ngon luôn á", cô chia sẻ thêm.
Còn Nguyễn Hải Anh - sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì lại khác hẳn hai bạn trên. Thay vì bon chen với công việc, bạn ấy chọn cách tận hưởng kỳ nghỉ bằng việc ở nhà tự rèn luyện và học thêm kỹ năng mới, chuẩn bị hành trang cho ngày tốt nghiệp sắp tới.
"Đây là cơ hội tốt để mình lên kế hoạch chi tiết phát triển bản thân, nâng cao kiến thức. Ngoài ra, mình cũng muốn tranh thủ thời gian này chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp bản thân cân bằng hơn sau những ngày học tập bận rộn", cô tâm sự.
Dù không check-in du lịch hay tụ tập bạn bè như mọi năm, nhưng Hải Anh vẫn thấy kỳ nghỉ lễ của mình thật sự ý nghĩa. Bởi đó là những ngày cô lặng lẽ đầu tư cho tương lai từng chút một.
Theo Hải Anh, một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ không nhất thiết phải đi chơi xa. Điều quan trọng nhất là mình cảm thấy thật sự vui vẻ và có thể làm những điều mình yêu thích. Đôi khi chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, trò chuyện với gia đình hay làm những việc nhỏ mà mình chưa có thời gian thực hiện trước đó cũng đã đủ để khiến kỳ nghỉ lễ trở nên ý nghĩa hơn rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn