Dạo này dịp lễ 2/9, phòng vé Việt mình đang chứng kiến màn "so găng" khá căng giữa 3 phim nội: "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" (của anh Huỳnh Lập), "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" (Nguyễn Phan Quang Bình) và "Quý tử vượt giàu" (Nguyễn Quang Dũng). Bên cạnh đó còn có mấy phim ngoại như "Chiikawa: Bí mật đảo người cá", "Hope - Vùng tử địa"... cũng góp mặt luôn nha!
"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" được mọi người hype khá nhiều mùa lễ năm nay đó. Từ ngày 25-8, các suất chiếu sớm đã tạo ra muôn vàn drama về nhịp phim, cấu trúc và lời thoại luôn á. Bản đầu dài tận 155 phút, nhưng êkíp đã cắt xuống còn 135 phút từ tối 30-8. Phim ngắn hơn thì nhịp kể có cải thiện chút, nhưng kịch bản vẫn còn nhiều lỗ hổng khiến khán giả thất vọng nặng nề
Theo Box Office Vietnam, tính đến 11 giờ sáng ngày 2-9, "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" chỉ thu về hơn 21 tỷ đồng thôi, đứng top 3 bảng xếp hạng. Con số này thấp "tẹt mù" so với kỳ vọng cho một dự án ăn to khoảng 100 tỷ đồng đầu tư đó nha! Trong khi đó, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" vẫn giữ vững ngôi vương với doanh thu hơn 164 tỷ đồng (tính đến trưa 2-9); còn "Quý tử vượt giàu" đứng nhì với hơn 30 tỷ. Về phim ngoại thì "Chiikawa: Bí mật đảo người cá" dành cho gia đình nên cũng ăn khá, đạt khoảng 13 tỷ đồng nhé!
Nhìn chung, lễ 2/9 năm nay tuy có phim cán mốc trăm tỷ nhưng vẫn thiếu đi "bom tấn" tạo hiệu ứng lan tỏa toàn thị trường. Điều này chứng tỏ phòng vé Việt vẫn cần những tác phẩm đủ sức "gây bão" truyền miệng, thay vì chỉ ỷ lại vào dịp lễ dài nghỉ kéo dài thôi nha các bạn ơi!
Còn với sân khấu TP.HCM thì mùa lễ năm nay vui phết đó! Hơn 30 suất kịch, nhạc kịch được tổ chức từ 28-8 đến 2-9 toàn kín khán giả luôn ấy
Sự đa dạng này chính là chìa khóa giúp sân khấu hút khán giả mùa lễ năm nay đó mấy bạn! Việc hàng loạt suất diễn sold out cho thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trực tiếp vẫn "còn xôi còn cơm" lắm. Khi sân khấu có tác phẩm chất, tổ chức chuyên nghiệp và biết tạo thêm trải nghiệm cho khán giả, thì ánh đèn sàn diễn vẫn là điểm hẹn cực kỳ hấp dẫn nha!
Nguồn: tiin.vn