Lễ 2/9 năm nay nghỉ tận 5 ngày: Giới trẻ Sài Gòn rủ nhau về quê sum họp hoặc đi du lịch chill hết nấc ️

763b4764533873ece8b2.webp


Năm nay lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ dài tận 5 ngày liền (từ 29/8 đến hết 2/9) nên giới trẻ đã lên plan đủ kiểu: team về quê thăm gia đình, team đi du lịch ngắn ngày tận hưởng kỳ nghỉ cho trọn vẹn

Về quê thăm nhà, tuy tốn kém nhưng vui lắm nha!

Bạn Nguyễn Thắng (ở Bình Thạnh, TP. HCM) tranh thủ dịp này về quê Đồng Tháp thăm gia đình. Đường về mất khoảng 3-4 tiếng, bạn ấy chọn đi xe đò cho đỡ mệt thay vì cưỡi xe máy qua cầu mò về quê. Tuy xe máy tiết kiệm được một chút tiền, nhưng phải "ăn" khói bụi, kẹt xe, ngồi lâu lại đau lưng mỏi gối nữa chứ!

Vé xe khách một chiều giá khoảng 140.000 - 160.000 đồng. Dịp lễ Tết thì giá vé có thể tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng nữa nhé!

a818d980d32b02a1efbc.jpg


"Về quê vài ngày thôi mà chi phí còn tốn hơn ở lại Sài Gòn nữa chứ. Phần lớn tiền mình dành mua sắm cho gia đình, tiệc tùng... Trung bình mỗi đợt về quê tốn khoảng 2-3 triệu. Nhưng mà đi làm có tiền lo cho gia đình thì vui lắm, chứ không thấy áp lực gì đâu", Thắng chia sẻ.

Bạn ấy còn tâm sự thêm, giờ mình đã đi làm kiếm tiền rồi thì ông bà, bố mẹ cũng đã lớn tuổi. Vì vậy, thời gian sum họp bên gia đình quý giá hơn tiền bạc nhiều. "Mình thấy may mắn vì vẫn còn một mái nhà để về. Chứ dịp lễ Tết mà phải ở lại phòng trọ, đóng cửa ăn uống rồi đi ngủ thì chắc tủi thân lắm", Thắng nói.

Cũng vậy, bạn Bùi Ngọc Anh Thư (sinh viên năm 3 ngành Sản xuất phim và Quảng cáo, trường ĐH Văn Hiến) cũng chọn về quê Tây Ninh nghỉ ngơi, chill với gia đình: "Quê mình ở Tây Ninh, khá gần Sài Gòn nên mỗi lần về thường đi xe máy cho tiện và chủ động. Chi phí đi lại cũng tiết kiệm, chỉ khoảng 50.000 đồng tiền xăng".

eb1927553c2055d22c7d.jpg


"Lúc mình chạy xe về cũng đông người nhưng chưa đến mức chen chúc, kẹt xe lắm. Với mình, mỗi lần về quê là một cảm giác hạnh phúc vô cùng, nhất là được về nhà. Bà ngoại biết mình thích ăn mắm kho thì sẽ nấu mắm kho cho mình ăn. Những điều giản dị như vậy khiến mình cảm thấy mỗi lần về nhà đều rất happy", bạn ấy tâm sự.

Ở lại Sài Gòn "sống chậm" cũng hay nha!

Một số bạn trẻ lại ngại cảnh tắc đường, bến xe đông như kiến, nên chọn ở lại thành phố. Như bạn Hoàng Minh Hưng (sinh viên Sư phạm Âm nhạc, trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) quyết định ở lại để thoải mái nghỉ ngơi và làm điều mình thích.

7014cfa83902e63aa7ed.jpg


"Vào các dịp lễ, mình thường chọn ở lại TP. HCM vì sân bay, ga tàu, bến xe... dễ ùn tắc do lượng người về quê tăng cao. Gia đình đôi khi chọn phương án ngược lại, từ quê vào Sài Gòn du lịch, vừa thuận tiện, đỡ đông đúc", Minh Hưng cho biết.

Thời gian này không vướng lịch học và làm việc nên bạn ấy thích cùng gia đình đi ăn uống, cà phê, trò chuyện và nghỉ ngơi. "Những kỳ nghỉ dài cũng là dịp để mình sống chậm lại, tận hưởng một Sài Gòn yên bình hơn ngày thường", Minh Hưng (ở Bình Trưng, TP. HCM) chia sẻ.

Nếu có thời gian linh hoạt, Minh Hưng thường chọn về quê vào những ngày thấp điểm để tiết kiệm chi phí và tránh cảnh quá tải như dịp lễ 2/9: "Mỗi lần về quê, mình thường đi máy bay. Chi phí dao động khoảng 1-3 triệu đồng/vé/một chiều, giá vé thay đổi tùy vào hãng bay và thời gian. Để tiết kiệm, mình thường lên kế hoạch sớm để săn vé giá rẻ và hạn chế mua quà biếu, vì hiện nay nông sản khá phổ biến ở nhiều nơi rồi, đỡ phải mang vác cồng kềnh".

Leo núi Bà Đen - trải nghiệm cực chill! ⛰️

Bạn Phan Hữu Duy (nhân viên kinh doanh tại TP. HCM) có lịch trình nghỉ lễ bằng việc chinh phục núi Bà Đen, đây là cách để vừa đi chơi vừa thư giãn trong kỳ nghỉ lễ 2/9: "Với mình, việc chinh phục núi Bà Đen cũng là cách thực hiện đam mê hay đơn giản là thời gian để tìm về với thiên nhiên, quên đi những deadline công việc và cũng là bài kiểm tra sức khỏe thực tế".

15d91c4748f677c87e3c.jpg


"Chi phí cho chuyến đi tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Nếu đủ sức tự leo lên và xuống núi, ngoài tiền di chuyển, chỉ cần chuẩn bị khoảng 1,5-2 lít nước, đồ ăn để bổ sung năng lượng và 10.000 đồng/lượt vé vào cổng khu du lịch. Vừa qua, mình có chuyến leo núi và cắm trại qua đêm trên đỉnh. Mình đặt sẵn lều và đồ ăn với chi phí khoảng 500.000 đồng. Ngoài ra, mọi người cũng có thể tự chuẩn bị lều, đồ ăn rồi mang theo trong hành trình", Duy chia sẻ thêm.

Theo Hữu Duy, trước khi leo, bạn nên đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ, tuân thủ thời gian quy định và lưu số điện thoại cứu hộ nhé! "So với chuyến đi dịp Hè hay các ngày lễ khác, chuyến đi trải nghiệm leo núi dịp lễ 2/9 lần này, mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cứ nghĩ đến việc đi chơi, mình như được tiếp thêm 100% năng lượng", Hữu Duy hào hứng nói.

a0221fe51e896f6e02c3.jpg


aca92837376fc76b2f88.jpg


fbeb75b89a2830f13cd1.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top