TraTeen9760
New member
Tờ Bola Sport vừa bóc phốt LĐBĐ Trung Quốc đang chơi chiêu khi chọn sân Thanh Đảo để đón Indonesia - rõ ràng là muốn làm khó đội khách với quãng đường di chuyển dài cực khổ luôn á!
Đội tuyển Trung Quốc đang ngập trong drama và áp lực sau hai trận tệ không tưởng ở vòng loại 3 World Cup 2026. Họ đang xếp chót bảng C với 0 điểm, ăn tới 9 bàn và chỉ ghi được 1 bàn nhờ... đối thủ phản lưới nhà Chính xác là đội có phong độ tệ nhất trong tổng số 18 đội ở 3 bảng vòng loại 3 luôn nha!
Thêm một trận thua nữa là họ sẽ bị ném đá thậm tệ, nhất là khi đối thủ tiếp theo chính là Indonesia - đội đang lên như diều gặp gió với dàn sao nhập tịch xịn xò.
Có lẽ vì thế mà LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đang vắt não tìm mọi cách để có kết quả tốt nhất.
Theo truyền thông Indonesia, CFA đã dùng "chiêu trò bẩn" trong việc setup trận đấu giữa hai đội (19h00 ngày 15/10). Cụ thể là thay vì đá ở Thiên Tân hay Đại Liên - những sân quen thuộc gần đây, CFA lại dời trận Trung Quốc vs Indonesia sang tận... Thanh Đảo, thành phố nằm bên bờ biển Hoa Đông luôn á! ️
Quãng đường bay kiểu này tốn công tốn sức lắm, đặc biệt khi thầy trò HLV Shin Tae-yong phải bay từ Bahrain sang (vì đá với Bahrain ngày 11/10 trước đó).
Bola Sport viết thẳng: "Hành trình trước mắt ĐT Indonesia sẽ rất gian nan bởi Trung Quốc tiếp đón đội tuyển của chúng ta ở một sân bóng khác với những sân họ từng xài trước kia. Thậm chí có ý kiến cho rằng Trung Quốc muốn làm khó ĐT Indonesia vì họ phải di chuyển một chặng đường dài từ Bahrain đến Thanh Đảo. Nếu không đi chuyên cơ, các cầu thủ buộc phải nối chuyến". Nghe mà thấy mệt hộ luôn á!
Theo tờ báo này, các tuyển thủ Indonesia sẽ phải di chuyển vài chục ngàn km để đá 2 trận vòng loại 3. Maartens Paes bay từ Mỹ sang Bahrain hội quân. Các cầu thủ từ châu Âu phải tìm chuyến bay từ Hà Lan, Italia... trong khi lực lượng khởi hành từ Jakarta sẽ quá cảnh ở Qatar trước khi hạ cánh xuống Bahrain.
Nguồn: kenh14.vn
Đội tuyển Trung Quốc đang ngập trong drama và áp lực sau hai trận tệ không tưởng ở vòng loại 3 World Cup 2026. Họ đang xếp chót bảng C với 0 điểm, ăn tới 9 bàn và chỉ ghi được 1 bàn nhờ... đối thủ phản lưới nhà Chính xác là đội có phong độ tệ nhất trong tổng số 18 đội ở 3 bảng vòng loại 3 luôn nha!
Thêm một trận thua nữa là họ sẽ bị ném đá thậm tệ, nhất là khi đối thủ tiếp theo chính là Indonesia - đội đang lên như diều gặp gió với dàn sao nhập tịch xịn xò.
Có lẽ vì thế mà LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đang vắt não tìm mọi cách để có kết quả tốt nhất.
Theo truyền thông Indonesia, CFA đã dùng "chiêu trò bẩn" trong việc setup trận đấu giữa hai đội (19h00 ngày 15/10). Cụ thể là thay vì đá ở Thiên Tân hay Đại Liên - những sân quen thuộc gần đây, CFA lại dời trận Trung Quốc vs Indonesia sang tận... Thanh Đảo, thành phố nằm bên bờ biển Hoa Đông luôn á! ️
Quãng đường bay kiểu này tốn công tốn sức lắm, đặc biệt khi thầy trò HLV Shin Tae-yong phải bay từ Bahrain sang (vì đá với Bahrain ngày 11/10 trước đó).
Bola Sport viết thẳng: "Hành trình trước mắt ĐT Indonesia sẽ rất gian nan bởi Trung Quốc tiếp đón đội tuyển của chúng ta ở một sân bóng khác với những sân họ từng xài trước kia. Thậm chí có ý kiến cho rằng Trung Quốc muốn làm khó ĐT Indonesia vì họ phải di chuyển một chặng đường dài từ Bahrain đến Thanh Đảo. Nếu không đi chuyên cơ, các cầu thủ buộc phải nối chuyến". Nghe mà thấy mệt hộ luôn á!
Theo tờ báo này, các tuyển thủ Indonesia sẽ phải di chuyển vài chục ngàn km để đá 2 trận vòng loại 3. Maartens Paes bay từ Mỹ sang Bahrain hội quân. Các cầu thủ từ châu Âu phải tìm chuyến bay từ Hà Lan, Italia... trong khi lực lượng khởi hành từ Jakarta sẽ quá cảnh ở Qatar trước khi hạ cánh xuống Bahrain.
Nguồn: kenh14.vn