Chỉ mới 10 trận đấu thôi nhưng mà LCS Châu Âu năm nay đã cho thấy một màn lột xác khủng rồi các bạn ơi! Không còn cảnh "gap" skill kinh hoàng như trước nữa đâu nhé - kể cả mấy đội mới lên hạng cũng chơi ổn phết. Đặc biệt là người châu Âu giờ vẫn "flex" mechanics cực mạnh nhưng mà ít throw hơn hẳn rồi (trước kia toàn bị chê là skill đỉnh nhưng chiến thuật "tù" và hay sai positioning lắm ). Chiến thuật cũng lên level theo thời gian, cộng thêm đám ngoại binh từ châu Á sang nữa - chắc chắn sẽ có nhiều trận đấu "căng não" lắm đây!
Giờ mình cùng điểm danh xem ai đang "on fire" sau tuần đầu tiên nhaa!
1. Fnatic: 2 thắng 0 thua
Fnatic tuần này thăng hoa vãi chưởng luôn! Đám tân binh chơi xuất sắc ơi là xuất sắc, nhờ có YellowStar - captain già dặn - chỉ đạo và "roam" cực kỳ khoa học. Đặc biệt phải kể đến 2 tân binh top Huni và jungler ReignOver - combo này "gánh" team cực mạnh mỗi khi vào teamfight luôn.
Mid laner Febiven thì skillshot đỉnh của chóp, nhất là khi cầm Xerath! Tỉ lệ trúng Pháo Cao Xạ lên tới 80% luôn á - tưởng tượng xem, 8/10 phát là ăn dame! Chiêu cuối của bạn ấy "onehit" mất mạng cả đội Elements (tức Alliance cũ) luôn.
Còn YellowStar thì không cần bàn - MVP tuần 1 rồi còn gì!
2. Giants Gaming: 2 thắng 0 thua
Ai nghĩ đội mới lên hạng sẽ yếu thì nhầm to rồi nhaa! Giants Gaming không có nhiều player "xịn xò" lắm, ngoại trừ top laner Werlyb với Jax thần thánh. Bro này cầm Jax 2 trận là thắng đường cả 2 trận từ những phút đầu luôn, rồi "roam" khắp map giúp team chiến thắng.
Điểm nổi bật của Giants là sự dứt khoát khi giao tranh! Mỗi lần "dive" trụ hay đánh nhau, cả team flash cùng lúc không do dự chút nào - đội hình luôn "stick" với nhau cực ăn ý. Này mới gọi là "teamwork" đúng nghĩa!
3. SK Gaming: 2 thắng 0 thua
SK Gaming cũng "chilling" ở top đầu với 2 trận thắng tuyệt đối! Điểm sáng là 2 tân binh: ADC FORGIVENGRE và mid laner Fox - cả 2 đều carry cực mạnh. Họ là "main damage dealer" trong mọi trận đấu, giữ vị trí như "pro" và KDA cao ngất ngưởng luôn!
4. Copenhagen Wolves: 1 thắng 1 thua
Hai đối thủ của Copenhagen Wolves tuần này khá "ez" nên chưa đánh giá được nhiều đâu. Nhưng mà ADC mới của CW chơi Draven khá là "slay" đó, lối chơi tinh quái và "outplay" liên tục ở trận đầu. Trận 2 thua không phải lỗi của bạn ấy - Jax của Giants Gaming quá "op" mà!
5. Elements (Alliance cũ): 1 thắng 1 thua
Ối dồi ôi, không biết nói sao về Elements nữa... Có lẽ các thành viên chưa đạt "peak form" và thiếu chemistry. Trận đầu thua "thảm" dưới tay Fnatic (team toàn tân binh đó) - cả team đều chơi "underperform" hết.
Trận 2 với Unicorns of Love thì vất vả vãi, chỉ thắng nhờ kinh nghiệm và đối thủ "throw" thôi. Rekkles từ khi về Elements vẫn chưa có "highlight" gì đáng kể cả...
6. ROCCAT: 1 thắng 1 thua
Roccat thì cứ... "troll" như thường lệ thôi! Có thể thua đội "underdog" rồi lại "stomp" đội mạnh một cách dễ dàng. Tuần này thắng 1 thua 1 - điển hình cho phong cách "flip coin" của họ. Về lối chơi thì cần "improve" nhiều lắm, đặc biệt là macro và positioning.
7. Unicorns of Love: 1 thắng 1 thua
Đội thú vị nhất năm nay phải kể đến Unicorns of Love! Không có nhiều ngoại binh, cũng chẳng có tân binh "hot" gì, nhưng UoL khiến các đội mạnh phải "đau đầu" vãi. Nỗ lực của họ đáng được ghi nhận - từ đội hạng trung giờ "xông" lên top đầu châu Âu rồi!
Mid laner Power of Evil là "wild card" của team. Về skill thì cải thiện nhiều so với năm ngoái, nhưng vấn đề là... "inconsistent" quá! Trận nào "on fire" thì chơi ngang ngửa Faker, trận nào "off" thì tệ không thể tả nổi bằng lời... Tóm lại UoL sẽ là "ngựa ô" của LCS Châu Âu năm nay đó!
8. Gambit Gaming, H2K, Meet Your Makers: 0 thắng 2 thua
Cả 3 đội này đều chơi khá "tù" sau 2 trận đầu. 2 đội ngoài Gambit đều mới lên hạng nên cũng dễ hiểu. Còn về Gambit Gaming thì... chỉ có 2 từ: THẤT VỌNG!
Với màn "pop off" ở IEM vừa rồi, ai cũng nghĩ Gambit sẽ trở lại "phong độ đỉnh cao". Nhưng mà tuần này toàn team chơi tệ, đặc biệt là Diamondprox - trận đấu 0-5-0 đáng buồn quá đi mất! Hy vọng họ sẽ "bounce back" sớm thôi!
Nguồn: gamek.vn