"Cái quan trọng nhất khi chồng già vợ trẻ là khoảng thời gian vợ chồng bên nhau. Tôi dành rất nhiều thời gian cho cô ấy", đạo diễn Tiếng sét trong mưa kể.
Nhắc đến đạo diễn Nguyễn Phương Điền chắc ai cũng biết rồi đúng không nè! Anh là tên tuổi đình đám trong làng phim truyền hình với loạt tác phẩm gây bão như "Dù gió có thổi", "Cá rô, em yêu anh", "Âm tính", "Cha rơi", "Tiếng sét trong mưa", "Vua bánh mì"... Nghe cái đã thấy đỉnh rồi ấy!
Nhưng mà do quá mê làm phim nên chuyện tình duyên của anh khá muộn màng. Mãi đến 42 tuổi, đạo diễn mới chịu lấy vợ - một cô gái ngoài nghề tên Cẩm Giang, kém anh tận... 24 tuổi luôn nha! Và câu chuyện tình của họ lãng mạn như phim thật sự, anh đã từng kể lại trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.
Đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.
Anh tâm sự: "Công việc cứ đẩy mình đi mãi, vì chưa thành danh nên tôi ngại lấy vợ lắm. Thậm chí tôi còn quyết định... ở giá luôn, không lấy vợ vì sợ làm khổ người ta. Đến năm 40 tuổi, tôi vẫn nghĩ thế. Nhưng lập gia đình là cái duyên mà, năm tôi 42 tuổi thì tình cờ duyên đến rồi.
Thời điểm đó, tôi đang làm phim "Dù gió có thổi". Một buổi tối, trên đường đi làm về, tôi đứng trú mưa dưới mái hiên. Một cô bé rất đẹp cũng đứng trú mưa ở đó luôn.
Lúc đấy tôi để râu ria xồm xoàm, tóc dài, ăn mặc bụi bặm lắm. Cô bé mới lớn, đang học lớp 12. Tôi hỏi "bé ở đâu vậy"? Cô bé quay qua nhìn tôi, đang mưa mà cũng rồ xe chạy luôn.
Đó là lần thứ nhất. Bẵng đi khoảng 1 tháng sau, cũng trên đường đi làm về, tôi gặp lại cô bé đó. Lần này xe cô bé bị hư. Tôi bảo "có gì không bé, để chú giúp". Cô bé không nói gì rồi dắt xe đi thẳng luôn. Lần thứ ba cũng y chang, vừa thấy tôi là cô bé bỏ chạy.
Tới lần thứ 4 mới hay nè! Tôi phải cảm ơn chị Kim Xuân, Kim Khánh và Bình Minh. Hôm đó lên phim trường, 3 người cãi lộn với nhau, không ai thèm quay. Tôi đi về, lại đúng ngày chủ nhật. Trong xóm mọi người ngồi uống cà phê, chơi cá ngựa, tôi đứng xem. Đang đứng thì chiếc xe chở cô bé đó đậu ngay trước mặt tôi.
Một người chị trong xóm chở cô bé đó. Tôi hỏi, cô bé là ai. Người chị trong xóm nói "cháu tao". Tôi nói "chị làm mai cho em đi". Cô bé quay mặt đi, không thèm nhìn tôi luôn. Chị ấy giới thiệu với gia đình cô bé, tôi là đạo diễn Phương Điền, rất nổi tiếng, con nhà gia giáo trong xóm và chưa vợ.
Sau đó chị hàng xóm rủ tôi sang nhà ăn uống, hát karaoke, có cả cô bé đó. Chừng 2 tháng sau là chúng tôi đám cưới. Khi đó cô bé mới 18 tuổi thôi".
Nguồn: soha.vn