Chuyện tình của Vinh Huỳnh (35 tuổi) và Emma (24 tuổi) đang hot rần rần trong tập 81 "Người kết nối" đây! Cặp đôi đang sống tại Đan Mạch với đủ thứ tình huống "cười ra nước mắt" từ lúc yêu đến lúc cưới luôn á
Lần hẹn đầu mà được crush rủ vào rừng - sợ xanh người luôn
Câu chuyện bắt đầu khi Vinh sang Đan Mạch từ năm 15 tuổi. Sau đó anh mở nhà hàng ở Sonderborg, gần nhà Emma. Gia đình cô hay ra quán ăn, và Vinh đã "crush" cô nàng xinh đẹp này từ lâu rồi. Lúc đó Emma mới 18 tuổi thôi nha!
Một hôm Emma đến mua nước, Vinh lấy hết "gan" xin số điện thoại. May quá là Emma cũng thích anh và đang "ế" nên hai đứa nhắn tin facebook siêu vui.
Đến khi hẹn hò lần đầu thì plot twist luôn: Emma rủ Vinh vào rừng đi dạo! Anh kể: "Cô ấy rủ mình vào rừng đi dạo. Tính ra mình còn sợ nhiều hơn cô ấy vì rừng bên này dù không có thú dữ nhưng rất tối. Lúc đi ra đầu dính toàn mạng nhện" ️ Nhưng mà ngọt thôi, 1 tháng sau là thành couple chính thức rồi!
Emma share luôn là ấn tượng đầu về Vinh là "dễ thương ghê", còn nói thích tất tần tật mọi thứ ở anh luôn á. Sau vài tháng hẹn hò là cả hai ra mắt gia đình và chuẩn bị làm đám cưới. Vinh tổng kết ngắn gọn: "Đúng người, đúng thời điểm, nhân duyên sẽ thành" - sâu sắc quá đi!
Bố vợ "troll" con rể ngay từ lần đầu gặp mặt
Bố mẹ Vinh thì chill lắm, vì nhà Emma gần quán nên cũng biết sơ qua rồi. Nhưng mà buổi ra mắt bên nhà vợ mới là "drama" nè!
Vinh còn trêu mẹ Emma: "Mai mốt cô là má vợ tui đó". Phụ huynh thì hơi lo vì thấy con rể già hơn con gái mình tới 11 tuổi.
Nhưng cái đỉnh nhất là câu hỏi của bố Emma: "Làm cách nào mà cháu chịu đựng được con gái bác vậy?" Hài vãi! May là sau nhiều lần trò chuyện thì gia đình Emma mến Vinh lắm, vậy là "vượt ải" thành công!
Còn Emma làm dâu nhà Vinh cũng "lầy lội" không kém. Cô kể: "Có 1 lần mẹ muốn nói món gà nhưng không biết tiếng Đan Mạch nên chỉ thể hiện bằng hành động, mẹ kêu tiếng gà rồi đập 2 tay mô tả rất buồn cười. Mình giao tiếp với mẹ dùng cử chỉ ngôn ngữ nhiều hơn" Tưởng tượng cảnh đó mà cười té ghế!
Đã 8 năm và 3 em bé rồi nhưng Emma vẫn feel tình yêu ngọt ngào như ngày đầu, chỉ khác là ít time cho bản thân hơn thôi. Vinh thì nói: "Trước kia yêu thì chỉ nghĩ chủ yếu vui là chính, giờ làm chủ gia đình, có con rồi cần trách nhiệm nhiều hơn" - đúng chuẩn ông bố 3 con!
Bí quyết hôn nhân hạnh phúc: Bình đẳng và tôn trọng nhau
Vinh hay đưa Emma về VN thăm họ hàng, du lịch khám phá quê hương anh. Lần đầu về thăm quê chồng, Emma bị "sốc nhiệt" luôn vì quen sống ở nơi lạnh rồi. "Đó là kỷ niệm đáng nhớ", cô vui vẻ kể lại
Khi Emma mang bầu sinh con, Vinh vào bếp học nấu món châu Âu vợ thích. Ngược lại, Emma cũng chịu khó học nấu món Việt cho chồng con.
Vinh kể: "Vợ tôi chịu khó học nấu nhiều món Việt như: Phở bò, phở gà… Ngày xưa mới ăn phở, cô ấy gạn nước đi và dùng dĩa ăn. Sau này, cô ấy thử nếm nước dùng ăn cùng sợi phở, không ngờ vị ngon quá nên nghiền đến bây giờ"
Trong hôn nhân, Vinh là chuẩn "good husband" - làm việc nhà từ giặt giũ, dọn dẹp đến chăm con. Anh share: vợ chồng anh bình đẳng, chia sẻ mọi việc. Nếu Emma nấu nướng thì anh dọn dẹp nhà cửa.
Nguồn: soha.vn