Lấy vợ ba chỉ để... đi múc nước mỗi ngày, câu chuyện nghe vô lý nhưng lại có thật

TraKitty

New member
d8f8fb48b84f70c3508f.jpg


Chuyện có thật đến từ một cụ ông 65 tuổi ở Ấn Độ, và lý do nghe xong phải thở dài luôn á!

Do thời tiết trong vùng khô hạn kinh khủng nên dân làng phải đi cực xa mới kiếm được nước về dùng. Tưởng tượng đi, từ nhà đến chỗ lấy nước dài tới 3km luôn đó Và để làm được việc này thì cần phụ nữ có sức khỏe dẻo dai lắm.

b54ce6224f71c25d557b.jpg


Cụ ông giải thích luôn là vợ đầu của ổng bị ốm không thể đi lấy nước, còn vợ hai thì quá yếu ớt. Vậy là không còn cách nào khác, cụ phải cưới thêm một bà nữa để đảm trách chuyện nước non cho cả 13 thành viên trong nhà. Nghe mà thương luôn ấy chứ

Lúc đầu người trong vùng phản đối kịch liệt hành động của cụ vì cứ nghĩ cụ ham muốn dục vọng gì đó. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình thực tế thì mọi người cũng cảm thông cho cụ rồi.

Năm 2012, giới chức Chính phủ Ấn Độ dự kiến tăng trưởng GDP tăng mạnh nhưng sự lạc quan đang bị kìm hãm bởi những đợt hạn hán nghiêm trọng từ năm 2009 đến lúc đó.

Vài năm gần đây hồi ấy, lượng mưa cung cấp từ Ấn Độ Dương giảm tới 25% luôn và gần một nửa số quận, huyện nông thôn Ấn Độ công bố tình trạng hạn hán. Thực sự mà nói thì đây là hậu quả của biến đổi khí hậu, nghe mà xót xa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top