Ối dồi ôi, câu này nghe quen quen không nè?
Đúng rồi, đây chính là câu nói "thần thánh" mà bao thế hệ Gen Z chúng mình đang áp dụng làm châm ngôn sống mỗi ngày đấy! Lấy niềm vui thôi, còn tiền nong thì... để sau cũng được mà!
Thời buổi này, ai cũng đang chạy theo những thứ khiến mình vui là chính. Đi cafe với bạn thân, bung lụa cuối tuần, mua món đồ yêu thích... rồi cuối tháng lại than "hết tiền rồi trời ơi" nhưng mà kệ đi, vui là được!
Phải nói thật là câu nói này đúng ở một khía cạnh nào đó thôi nha. Cuộc sống đã vất vả rồi, thỉnh thoảng chill một chút để nạp năng lượng cũng cần thiết lắm. Nhưng mà cũng đừng quá lạm dụng, không thì ví tiền khóc thét luôn đó!
Các bạn trẻ bây giờ toàn theo trào lưu YOLO (You Only Live Once - Sống một lần thôi mà) nên hay có tư tưởng "ăn tươi nuốt sống" kiểu này. Nhưng mà nhớ là balance giữa vui chơi và tiết kiệm nha, không là về già không có gì mà chơi đâu!
Nguồn: tinhte.vn
Đúng rồi, đây chính là câu nói "thần thánh" mà bao thế hệ Gen Z chúng mình đang áp dụng làm châm ngôn sống mỗi ngày đấy! Lấy niềm vui thôi, còn tiền nong thì... để sau cũng được mà!
Thời buổi này, ai cũng đang chạy theo những thứ khiến mình vui là chính. Đi cafe với bạn thân, bung lụa cuối tuần, mua món đồ yêu thích... rồi cuối tháng lại than "hết tiền rồi trời ơi" nhưng mà kệ đi, vui là được!
Phải nói thật là câu nói này đúng ở một khía cạnh nào đó thôi nha. Cuộc sống đã vất vả rồi, thỉnh thoảng chill một chút để nạp năng lượng cũng cần thiết lắm. Nhưng mà cũng đừng quá lạm dụng, không thì ví tiền khóc thét luôn đó!
Các bạn trẻ bây giờ toàn theo trào lưu YOLO (You Only Live Once - Sống một lần thôi mà) nên hay có tư tưởng "ăn tươi nuốt sống" kiểu này. Nhưng mà nhớ là balance giữa vui chơi và tiết kiệm nha, không là về già không có gì mà chơi đâu!
Nguồn: tinhte.vn