Lấy người nghèo nhưng yêu thật lòng - chọn hay bỏ?

TitSaigon6810

New member
634836fe211ff44348e5.png


Câu "thà ngồi khóc trên BMW còn hơn cười sau xe đạp" có thật sự chuẩn không nhỉ?

1

Hôm kia lướt mạng, mình bắt gặp một topic gây tranh cãi lắm: "Bạn có chấp nhận lấy một người tuy nghèo nhưng rất yêu bạn không?"

Kiểu là một bên thì vật chất không đủ đầy, phải gánh áp lực từ đại gia đình lớn nhỏ. Bên kia thì đời sống tinh thần được thỏa mãn, may mắn hơn vạn lần những người phải lấy người không yêu. Đứng giữa ngã ba đường: một bên là tình, một bên là tiền - bạn chọn gì?

Topic này rõ ràng là nhắm đến hội con gái. Mình cũng tò mò lắm không biết đa số nghĩ sao. Và surprise, những comment được like nhiều nhất đều... khá đồng quan điểm: "Tất nhiên là không lấy rồi, tôi có ngu đâu" ‍♀️

"Nếu ở bên một người mà chất lượng cuộc sống còn tệ hơn cả hồi FA thì yêu lắm cũng không lấy đâu. Lấy nhau về để nhìn nhau sống à? Để làm osin à? Không chỉ mình không muốn mà bố mẹ cũng không đồng ý luôn."

"Tuy gặp được người yêu mình là điều đáng trân quý, nhưng nếu xảy ra với mình, lựa chọn của mình là: yêu được, nhưng cưới thì không."

"Mình chỉ muốn nói một câu: Đừng lấy!"

94819e7bcd531dedbf8d.png


2

Đang tự hỏi tình yêu còn quan trọng không, mình chợt thấy một bạn gái với quan điểm ngược hoàn toàn:

"Lấy chứ! Bạn trai hiện tại nhà nghèo lắm. Hai đứa mới ra trường, không có nhiều tiền nhưng chỉ cần anh ấy yêu mình là đủ rồi. Kết hôn nhất định phải vì tình yêu mới được"

Vào trang cá nhân của bạn ấy, thấy hình ảnh hai người ở khắp nơi. Qua màn hình vẫn cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Nhưng cảm xúc của mình chưa kịp ấm lên đã bị các comment dội gáo nước lạnh:

"Yêu có ăn được không?"

"Vẫn còn non và xanh lắm em gái ơi!"

"Bây giờ chia tay vẫn kịp đấy, chứ lấy rồi thì khóc cũng muộn..."

Mình tin những người khuyên chia tay đều là người từng đau, họ đặt mình vào vị trí đó mà khuyên, mục đích tốt thôi. Nhưng bạn không biết việc tạt chậu nước đá vào người đang hạnh phúc là chuyện gây tổn thương, thậm chí tàn nhẫn như thế nào sao?

Hay thực sự những cô gái không ghét bạn trai nghèo sau này sẽ phải sống khổ như lời đồn?

3

Kể một case thực tế nhé. Mình từng quen một bạn gái yêu bạn trai 8 năm, nhưng gia đình nhất quyết không đồng ý. Lý do là gia cảnh chàng trai không tốt, lại đông anh chị em, sợ sau này khổ.

50b9a79ec2a306793701.png


Nhưng bạn gái yêu chàng trai rất nhiều, thậm chí sẵn sàng cãi nhà, cắt liên lạc, chấp nhận bị từ mặt để chuyển ra ngoài sống riêng.

Mơ mộng lúc nào cũng đẹp còn thực tế thì không. Sau khi ra ở riêng phải lo đủ thứ, đóng xong tiền nhà, tiền ăn, hai đứa chẳng còn gì. Muốn mua cái váy mới cũng phải đắn đo mãi. Còn chàng trai thì vẫn như xưa: tan làm, về nhà, cắm đầu vào game...

Bạn gái dần khó chịu và đặt ra yêu cầu mới cho bạn trai: phải chăm làm, phải tăng lương, phải thăng chức... Miệng nói vậy nhưng chưa bao giờ nhắc chia tay, chỉ mong bạn trai tiến bộ hơn.

Chàng trai thuộc tuýp nóng nảy, hai người thường xuyên cãi vã. Có lần bạn gái tắt máy tính đang chơi dở, chàng trai xô ngã bạn gái rồi chỉ mặt mắng: "Cô chê tôi nghèo chứ gì? Cô chê tôi vô dụng chứ gì? Không thích thì biến đi!"

Bạn gái nói lúc đó rất muốn đóng sầm cửa bỏ đi nhưng nghĩ lại mình chẳng còn nơi nào, và cả hai ở bên nhau lâu rồi. Vì vậy sau khi được dỗ, hai người làm hòa. Nhưng vấn đề vẫn ở đó, tật xấu của chàng trai không đổi, hai người vẫn cãi hoài.

Khoảng một năm sau, sự nghiệp chàng trai cuối cùng khởi sắc. Anh ta nhận được hoa hồng khủng cho một dự án và được thăng chức. Ngày thăng chức, anh ta ăn mừng với bạn đến nửa đêm. Về nhà, câu đầu tiên nói với bạn gái là: "Bây giờ tôi có tiền rồi, cô có thể biến đi rồi đấy!"

4

Khi bạn còn trẻ, có thể bạn không chê người ấy nghèo, nhưng khi sự nghiệp thành công, người ấy rất có thể quay sang chán bạn.

Chúng ta hay đùa nhau muốn ngồi khóc trên BMW hay cười sau xe đạp, mà đâu biết có một kiểu người vừa bắt bạn ngồi xe đạp vừa khiến bạn khóc luôn

Chuyện như vậy ngoài kia nhiều lắm, câu "người có tình sẽ về bên nhau" dần có thêm điều kiện phụ. Nhưng thực tế, hầu hết con gái đều giống bạn gái trong câu chuyện trên - miệng nói hăng nhưng tim mềm oặt. Chỉ cần gặp được người yêu mình, họ rất dễ thỏa mãn, luôn muốn lấy người ấy, ở bên người ấy, bênh vực người ấy, hỗ trợ người ấy. Lúc này, họ chỉ sợ nhất việc người ấy làm mình thất vọng.

8d9016223b521abac04d.png


Nhưng may mắn là tình yêu chân thành vẫn tồn tại! ✨

Một bạn mạng khác chia sẻ câu chuyện của mình. Bạn ấy lỡ có bầu trước hôn nhân và từng bị trầm cảm nhẹ sau khi cưới. Thời gian khó khăn nhất là lúc mang thai, nhà gặp chuyện phải tiêu một khoản lớn, cả gia sản lúc đó chỉ còn 500k mà còn hơn nửa tháng nữa chồng mới nhận lương.

Một tối nọ, bạn ấy cực kì thèm ăn trái cây. Cùng chồng đi siêu thị gần nhà nhưng phát hiện giá quá đắt, chồng nói: "Hay em cố nhịn một chút?"

Bạn ấy hơi buồn nhưng biết nhà đang khó khăn nên lặng lẽ về, không nói gì.

Hôm sau, chồng xách cả túi trái cây to đùng về. Bạn ấy mừng như trẻ con, hỏi mới biết chồng tranh thủ đi bốc vác 4 xe hàng cho người ta, lấy tiền mua hết đống trái cây vợ thích

Quãng thời gian dưỡng thai, khám thai rồi vượt cạn sau đó, anh chồng luôn ân cần bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí. Bạn gái biết mình không lấy nhầm người, hai vợ chồng tuy không giàu nhưng hạnh phúc thì có thừa

5

Bạn thấy không, những cô gái kết hôn với chàng trai nghèo cũng có thể rất hạnh phúc!

Mặc dù đôi khi miệng họ nói bạn kém, bạn không biết cố gắng nhưng thực tế không phải họ chê bạn nghèo, mà họ sợ bạn sẽ mãi nghèo như thế. Họ sợ bạn coi sự nghèo là đương nhiên, lại càng sợ sau khi phát đạt bạn sẽ quên người vợ từng kề vai sát cánh.

So với chuyện giàu nghèo, họ càng sẵn sàng lấy một người đáng yêu và yêu mình hơn, đúng không?

662f9c1c22f320014829.png


Cái gọi là tình yêu, cái gọi là hôn nhân, chính là tìm một người cùng trải qua quãng đời còn lại, để phần đời còn lại bớt cô đơn, có người chia sẻ, cùng phấn đấu, cùng vượt khó khăn và cùng tìm ra cảm giác ấm áp của tổ ấm thực sự.

Khi bạn dùng trạng thái kinh tế hiện tại làm thước đo duy nhất cho mối quan hệ, thì giữa bạn và tình yêu đích thực đã có khoảng cách rất lớn không thể vượt qua. Vì vậy, hãy ngừng dùng tiêu chí nghèo để định nghĩa con trai, quan trọng hơn nghèo hay không nghèo là người ấy có yêu bạn hay không và người ấy có luôn yêu bạn hay không

Ảnh: Tổng hợp

d752e2fc83c0805601e0.jpg


3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


abbf4fd29d27fa9b8472.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top