Lấy chồng xong có nên nghỉ việc ở nhà nội trợ? 3 chị em "từng trải" chia sẻ luôn rồi đây!

LinhStar

New member
4f0242c72bf23d9adcb0.jpg


"Nếu chồng mình làm ra tiền và đủ khả năng nuôi mình, thì ở nhà chẳng phải sung sướng hơn sao?"

a3da15d0b60fe6e613ac.jpg


Ở nhiều nước châu Á, quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đã ăn sâu vào mindset của nhiều thế hệ rồi, ám chỉ việc phân công vai trò trong gia đình. Theo đó, đàn ông chịu trách nhiệm kiếm tiền, lo sự nghiệp còn phụ nữ ở nhà, chăm lo bếp núc, con cái.

Việc này lại dễ dẫn đến những drama và tiếng xấu cho chị em phụ nữ. Những comment tiêu cực cho rằng, người vợ chỉ ở nhà nội trợ, không đi làm thì chỉ đang sống cuộc sống "cây tầm gửi" vào chồng, trong một số trường hợp, thậm chí còn bị coi thường nữa

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại bây giờ, phụ nữ hoàn toàn có quyền lựa chọn việc lấy chồng xong có nên chỉ ở nhà nội trợ hay không. Những người phụ nữ hiện đại trong thế kỷ 21, họ suy nghĩ và lựa chọn như thế nào sau khi kết hôn? Cùng lắng nghe 3 dòng chia sẻ thật nhé!

N.L.Trang (25 tuổi): Tôi không thất nghiệp, nội trợ là công việc yêu thích của tôi.

"Bản tính tôi rất an phận, hướng nội, không thích những sự xô bồ, bon chen ngoài cuộc sống. Sau khi kết hôn, chồng cũng chủ động đề nghị tôi ở nhà. Lúc kết hôn tôi cũng đã mang bầu rồi, ở nhà vừa để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé.

Tính đến nay cũng được 2 năm rồi và tôi vẫn hài lòng với điều đó.

Đối với tôi, ở nhà nội trợ cũng như một công việc bình thường như bao người khác vẫn đi làm và quan trọng là tôi yêu thích. Thích cảm giác được chăm sóc chồng con, vun vén nhà cửa, nấu cho gia đình những bữa cơm thật ngon…

3b8174031625dd455b1b.jpg


Chồng tôi lương cũng không quá cao, nhưng cuộc sống hiện tại cả gia đình 3 người vẫn xoay sở tốt. Nhiều người nghĩ tôi ở nhà ăn bám chồng, chả làm được tích sự gì nhưng bản thân tôi thấy không có vấn đề gì cả. Người ta bảo mình bất tài vô dụng cũng được, nhưng chồng tôi, những người trong gia đình tôi hiểu, mọi người vẫn yêu thương nhau là được."

L.H.Yến (27 tuổi): Chỉ gần 1 năm ở nhà, tôi đã không chịu được.

"Ngày chưa lấy chồng, tôi cũng từng có suy nghĩ nếu chồng kiếm được nhiều tiền, mình ở nhà, không phải đi làm chẳng phải sung sướng hơn sao? Nhưng khi trải nghiệm rồi mới thấy, quanh đi quẩn lại trong 4 bức tường rồi cũng chán lắm luôn

dea395f2c16ed93e09dc.jpg


3799e384a0b20a87504d.jpg


Trước khi lấy chồng, tôi làm công việc truyền thông sự kiện, đặc thù công việc khá vất vả, thường xuyên phải chạy theo các sự kiện, khách hàng, bất kể thời gian. Có những ngày làm từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tuy nhiên đó là một môi trường năng động và đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Thấy công việc của tôi vất vả, sau khi kết hôn chồng tôi cũng bảo ở nhà, chồng nuôi, vì thu nhập cũng như điều kiện của anh cũng tốt. Tất nhiên, tôi đồng ý. Tuy nhiên sau chỉ gần 1 năm ở nhà, tôi đã không chịu được.

1a5f9790f1ca9c03ccf7.jpg


Ở nhà không đi làm đúng là an nhàn, sung sướng thật đấy. Không phải suy nghĩ về công việc, cũng không phải đi sớm về khuya, thỉnh thoảng buồn chán thì đi shopping hay tụ tập cà phê với bạn bè. Nhưng nó lại làm cho tôi có cảm giác bản thân mình bị ì trệ, não bộ hoạt động cũng chậm đi, kém nhanh nhạy.

6672f78d95c532164445.jpg


Trước kia còn đi làm, các mối quan hệ của tôi rất nhiều, mỗi ngày lại mở mang thêm được điều mới nhưng giờ đây thì mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn tệ đi.

Mãi cũng chán, tôi quyết định sẽ bắt đầu tìm việc và đi làm trở lại."

T.N.Linh (28 tuổi): "Phụ nữ cũng có thể gánh vác sự nghiệp"

"Chẳng việc gì mình phải ở nhà, làm osin cho chồng, cho nhà chồng cả. Cuộc sống vợ chồng tôi rất bình đẳng, cả 2 cùng đi làm, tan làm cùng về nhà làm việc nhà, chăm con… Mỗi ngày hay mỗi tuần, chúng tôi còn phân chia lịch đón con hay nấu cơm, dọn dẹp nhà rõ ràng.

Là phụ nữ, phái yếu đã vốn thiệt thòi, tôi nghĩ chị em không nên lệ thuộc vào ai. Cứ tự mình, tự chủ, trong nhiều trường hợp, phụ nữ còn gánh vác sự nghiệp tốt hơn đàn ông ấy chứ. Ai ở nhà thì ở, chứ tôi không làm được! Đi làm quen rồi, giờ bảo ở nhà khác gì cầm tù ‍♀️

204ce041985aba6eac2a.png


Phụ nữ đi làm, độc lập tài chính hoặc ít nhất tự kiếm ra rồi tự tiêu tiền của mình kiếm vẫn thích hơn, không bị ai xét nét, so đo, tính toán. Nói gở mồm, chẳng may gặp phải chồng không ra gì, đến lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, người chồng lại lôi chuyện mình không đi làm, ở nhà ăn bám ra nói, thì đúng là không cãi được."

Có một câu hỏi từng được hỏi rất nhiều trên mạng xã hội hỏi đáp lớn nhất Trung Quốc, Zhihu: "Tại sao số đông người bán hàng online ở nước này đều là nội trợ toàn thời gian?"

Và câu trả lời nhận được nhiều sự tán thành nhất chính là: "Việc này không phải vì kinh tế mà họ tìm kiếm chút tự tin khi đối diện với chồng và thế giới bên ngoài. Họ kiếm tiền để tự chủ cuộc đời mình, để sống không phải nhìn sắc mặt người khác."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top