Lâu rồi phim Việt mới có nhân vật bất hạnh mà bị ghét đến thế này: Cứ tự rước khổ vào thân thì ai chịu nổi

KemCute

New member
7cd90ad9a416bbfd3a9b.jpg


Dù là người tốt bụng và sống khổ hạnh vô cùng, nhưng khán giả thực sự không thể yêu thương nổi nhân vật này luôn á!

Từ đầu năm 2023 đến giờ, hai bộ phim Việt giờ vàng là "Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc" và "Đừng Nói Khi Yêu" đều khiến khán giả phải đối mặt với những nữ chính gây khó chịu cực mạnh. Ở "Đừng Nói Khi Yêu", nữ chính bị ghét vì cá tính hơi khác người, đôi khi thiếu chín chắn. Còn ở "Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc", nhân vật Son (Kim Oanh thủ vai) lại bị ghét vì cách ứng xử trong cuộc sống quá cam chịu, khổ hạnh đến mức không thể chấp nhận được

ddeece601f09e4d9eaa0.jpg


Son là typical phụ nữ truyền thống kiểu mẫu của xã hội phong kiến. Cô sống với suy nghĩ cả đời phải phục vụ gia đình chồng mà không hề nghĩ đến hạnh phúc hay quyền lợi của bản thân mình. Son âm thầm chịu đựng sự hà khắc từ bố chồng, chịu sự soi mói, xỉa xói thậm chí cả những hành động có khuynh hướng bạo lực từ chồng. Đó là tất cả những gì diễn ra xuyên suốt từ đầu phim đến giờ.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của khán giả... cho đến những tập gần đây. Trong các tình tiết mới nhất, sức chịu đựng của người xem dường như đã chạm tới điểm giới hạn rồi vì cách hành xử cam chịu đến mức "ngu ngơ" của Son

2b86e99c813d78498b59.jpg


da448e31b2f9ec2b9019.jpg


Cụ thể là sau khi biết mình không hề mắc bệnh ung thư (plot twist đấy), Son chưa kịp thông báo tin vui thì đã bị "bóc phốt" ngay là giả bệnh để chồng nhận tiền đút lót. Ngay lập tức, Son bị cả nhà chồng nhiếc móc, chửi bới tơi bời, cho rằng cô làm xấu mặt gia đình.

Dù Son không bị bệnh nhưng điều đó cũng chẳng khiến gia đình vui mừng gì cả luôn Cô uất ức bỏ về nhà mẹ đẻ, bố ruối cũng chốt sẽ ly dị nếu gia đình chồng không xin lỗi Son. Được bố bênh vực, bạn thân nhiệt tình "làm công tác tư tưởng" nhưng Son vẫn không chịu suy nghĩ khác đi.

Thay vì tức giận vì bị trách mắng vô cớ, Son lại hờn dỗi khi gia đình chồng sống vui khỏe dù mình không có ở nhà. Trong suy nghĩ của cô, phục vụ nhà chồng vẫn là điều duy nhất tồn tại, thậm chí việc trang điểm cho đẹp lên cũng chỉ để cho con trai, chồng và bố chồng đánh giá thôi. Giờ thì hiểu vì sao netizen bực mình rồi chứ

Bình luận của khán giả thì xịn sò vãi:

- "Nhu nhược, cố chấp đến mức không thể bênh vực được"

- "Son điển hình cho kiểu phụ nữ đảm đang, thích hầu hạ chăm sóc người thân để tìm kiếm sự yêu thương ngược lại, và thấy tự hào vì điều đó. Trong khi không ai coi cô ấy ra gì. Ăn sâu vào máu quá rồi, không dứt ra được à?"

- "Xem mà tức như bị bò đá, Son ơi là Son"

- "Đạo diễn cho em xin đúng 3 phút thôi, em vào phim dạy cho Son tỉnh ngộ, xem mà bực cả mình, kiểu người như thế có sướng cũng chẳng sướng được"

7bee917742f4a66159f1.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top