Lầu Năm Góc vừa drop bản Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NDS) năm 2026 của Mỹ lên web chính chủ, và guess what? Đây là lần đầu tiên Washington công khai "hạ level" Nga, không còn coi Moscow là big boss nữa đâu nhé!
Tài liệu vừa được ông Pete Hegseth - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (tên mới kêu cool hơn Bộ Quốc phòng đấy) ký tên, và nội dung thì khá là bất ngờ luôn. Cơ quan quân sự tối cao của Mỹ chính thức tuyên bố Nga không còn là threat chính nữa, đồng thời họ cũng theo đuổi "Học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh" nghe cũng oách phết.
Điểm hot nhất là sau cả thập kỷ, tài liệu này đã bỏ luôn việc gọi Nga là mối đe dọa "nghiêm trọng" hay "chính yếu" đối với Mỹ. Thay vào đó, Moscow giờ chỉ được mô tả là "một mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được" đối với cánh đông của NATO thôi.
Theo các chuyên gia phân tích, chiến lược mới này đánh dấu một cú pivot mạnh mẽ trong bộ máy quân sự Mỹ. Ưu tiên số 1 giờ là phòng thủ lãnh thổ, bao gồm cả chương trình phòng thủ tên lửa siêu xịn "Vòm vàng" (Golden Dome) nữa đó.
Còn việc đối phó với Nga? Nó được "outsource" cho các đồng minh NATO ở châu Âu luôn. Lầu Năm Góc còn flex luôn là kinh tế và tiềm lực của châu Âu "vượt trội đáng kể so với Nga" nên lo được mà!
Chiến lược này đánh giá mối đe dọa quân sự từ Moscow chủ yếu chỉ ở "cấp khu vực", tập trung vào năng lực hạt nhân, an ninh mạng và đội tàu ngầm hạt nhân của Nga thôi.
Các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ nhận định Moscow hiện tại thiếu nguồn lực để lên làm bá chủ ở châu Âu. Vì thế, trách nhiệm chính về phòng thủ trên Lục địa già và support cho Kiev trong cuộc xung đột Ukraine sẽ để châu Âu lo.
Vậy ai thay Nga làm "big boss"? Chính là Trung Quốc đó! Bắc Kinh được chỉ định là đối thủ chiến lược dài hạn quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, Washington cũng không có ý định thay đổi chế độ ở Trung Quốc hay đánh nhau trực diện với họ đâu nhé.
Ngoài ra, kiểm soát Kênh đào Panama, tranh giành đảo Greenland và quyền kiểm soát Bắc Cực được xác định là "những điểm nút chiến lược quan trọng" đối với lợi ích Mỹ luôn.
Nguồn: soha.vn
Tài liệu vừa được ông Pete Hegseth - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (tên mới kêu cool hơn Bộ Quốc phòng đấy) ký tên, và nội dung thì khá là bất ngờ luôn. Cơ quan quân sự tối cao của Mỹ chính thức tuyên bố Nga không còn là threat chính nữa, đồng thời họ cũng theo đuổi "Học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh" nghe cũng oách phết.
Điểm hot nhất là sau cả thập kỷ, tài liệu này đã bỏ luôn việc gọi Nga là mối đe dọa "nghiêm trọng" hay "chính yếu" đối với Mỹ. Thay vào đó, Moscow giờ chỉ được mô tả là "một mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được" đối với cánh đông của NATO thôi.
Theo các chuyên gia phân tích, chiến lược mới này đánh dấu một cú pivot mạnh mẽ trong bộ máy quân sự Mỹ. Ưu tiên số 1 giờ là phòng thủ lãnh thổ, bao gồm cả chương trình phòng thủ tên lửa siêu xịn "Vòm vàng" (Golden Dome) nữa đó.
Còn việc đối phó với Nga? Nó được "outsource" cho các đồng minh NATO ở châu Âu luôn. Lầu Năm Góc còn flex luôn là kinh tế và tiềm lực của châu Âu "vượt trội đáng kể so với Nga" nên lo được mà!
Chiến lược này đánh giá mối đe dọa quân sự từ Moscow chủ yếu chỉ ở "cấp khu vực", tập trung vào năng lực hạt nhân, an ninh mạng và đội tàu ngầm hạt nhân của Nga thôi.
Các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ nhận định Moscow hiện tại thiếu nguồn lực để lên làm bá chủ ở châu Âu. Vì thế, trách nhiệm chính về phòng thủ trên Lục địa già và support cho Kiev trong cuộc xung đột Ukraine sẽ để châu Âu lo.
Vậy ai thay Nga làm "big boss"? Chính là Trung Quốc đó! Bắc Kinh được chỉ định là đối thủ chiến lược dài hạn quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, Washington cũng không có ý định thay đổi chế độ ở Trung Quốc hay đánh nhau trực diện với họ đâu nhé.
Ngoài ra, kiểm soát Kênh đào Panama, tranh giành đảo Greenland và quyền kiểm soát Bắc Cực được xác định là "những điểm nút chiến lược quan trọng" đối với lợi ích Mỹ luôn.
Nguồn: soha.vn