TổngTàiMầmNon
New member
Ngày 11-6 vừa rồi, drama căng đét tại Lầu Năm Góc khi nhiều khu vực bị phong tỏa và sơ tán gấp do "sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm" - nghe xong ai cũng phải hoảng á!
Theo CNN đưa tin (nguồn từ lực lượng cứu hỏa địa phương và ba nguồn tin thân cận), một "sự cố vật liệu nguy hiểm" đã xảy ra tại tòa nhà này, khiến mọi người phải bật mode khẩn cấp ngay lập tức.
Cụ thể là các khu vực từ tầng hai đến tầng năm, thuộc các hành lang từ số bốn đến số bảy của Lầu Năm Góc đều bị phong tỏa và sơ tán luôn. Không phải đùa đâu nha!
Plot twist: Một nguồn tin cho biết cảnh sát trong tòa nhà phải đeo mặt nạ chống độc và mặc đồ bảo hộ hóa học toàn thân nữa kìa. Tưởng tượng cảnh đó mà sợ luôn!
Sean Parnell - người phát ngôn của Lầu Năm Góc - cho biết hệ thống giám sát đã "phát hiện vấn đề về chất lượng không khí, cần phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho đến khi xác định được mức độ nghiêm trọng của nó". Nghe cũng đáng lo phết đấy!
Ông Parnell giải thích thêm: "Bộ Quốc phòng đang thực hiện các quy trình bảo vệ tiêu chuẩn, bao gồm lệnh trú ẩn tại chỗ cho khu vực bị ảnh hưởng. Các đội ứng phó đã sẵn sàng hỗ trợ những người bên trong tòa nhà". Sẵn sàng chiến đấu luôn đó!
Theo Đại úy Jamie Jill (người phát ngôn của Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc), đội ứng phó vật liệu nguy hiểm của cơ quan này đã triển khai xử lý sự cố với sự hỗ trợ của Sở Cứu hỏa Quận Arlington.
Ông Jamie Jill cũng confirm thêm các đơn vị phản ứng nhanh đã phối hợp vận hành tại khu vực sân trung tâm tòa nhà. Lực lượng tập hợp đầy đủ luôn!
Trang mạng xã hội của Sở Cứu hỏa & Cứu hộ khẩn cấp Arlington cũng đăng tải thông tin xác nhận đội xử lý vật liệu nguy hiểm của sở đang hoạt động tại Lầu Năm Góc "trong một sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm." Có vẻ nghiêm trọng thật!
Thông báo từ đội an ninh Lầu Năm Góc cho biết công tác kiểm tra bổ sung mất khoảng một đến hai tiếng. Trong thời gian này, Đội ứng phó vật liệu nguy hiểm thuộc Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc và Sở Cứu hỏa quận Arlington đều có mặt tại hiện trường để xử lý.
Nguồn: soha.vn
Theo CNN đưa tin (nguồn từ lực lượng cứu hỏa địa phương và ba nguồn tin thân cận), một "sự cố vật liệu nguy hiểm" đã xảy ra tại tòa nhà này, khiến mọi người phải bật mode khẩn cấp ngay lập tức.
Cụ thể là các khu vực từ tầng hai đến tầng năm, thuộc các hành lang từ số bốn đến số bảy của Lầu Năm Góc đều bị phong tỏa và sơ tán luôn. Không phải đùa đâu nha!
Plot twist: Một nguồn tin cho biết cảnh sát trong tòa nhà phải đeo mặt nạ chống độc và mặc đồ bảo hộ hóa học toàn thân nữa kìa. Tưởng tượng cảnh đó mà sợ luôn!
Sean Parnell - người phát ngôn của Lầu Năm Góc - cho biết hệ thống giám sát đã "phát hiện vấn đề về chất lượng không khí, cần phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho đến khi xác định được mức độ nghiêm trọng của nó". Nghe cũng đáng lo phết đấy!
Ông Parnell giải thích thêm: "Bộ Quốc phòng đang thực hiện các quy trình bảo vệ tiêu chuẩn, bao gồm lệnh trú ẩn tại chỗ cho khu vực bị ảnh hưởng. Các đội ứng phó đã sẵn sàng hỗ trợ những người bên trong tòa nhà". Sẵn sàng chiến đấu luôn đó!
Theo Đại úy Jamie Jill (người phát ngôn của Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc), đội ứng phó vật liệu nguy hiểm của cơ quan này đã triển khai xử lý sự cố với sự hỗ trợ của Sở Cứu hỏa Quận Arlington.
Ông Jamie Jill cũng confirm thêm các đơn vị phản ứng nhanh đã phối hợp vận hành tại khu vực sân trung tâm tòa nhà. Lực lượng tập hợp đầy đủ luôn!
Trang mạng xã hội của Sở Cứu hỏa & Cứu hộ khẩn cấp Arlington cũng đăng tải thông tin xác nhận đội xử lý vật liệu nguy hiểm của sở đang hoạt động tại Lầu Năm Góc "trong một sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm." Có vẻ nghiêm trọng thật!
Thông báo từ đội an ninh Lầu Năm Góc cho biết công tác kiểm tra bổ sung mất khoảng một đến hai tiếng. Trong thời gian này, Đội ứng phó vật liệu nguy hiểm thuộc Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc và Sở Cứu hỏa quận Arlington đều có mặt tại hiện trường để xử lý.
Nguồn: soha.vn