SunDethuong1284
New member
Thời Trump làm tổng thống, chiếc vali hạt nhân của Mỹ đã trải qua nhiều tình huống "đỏ mặt" vì mất an toàn, đỉnh điểm là vụ suýt rơi vào tay bọn bạo loạn xông vào Điện Capitol ngày 6/1 năm nay. Nghe mà thót tim luôn á!
Cụ thể là hôm 20/7, CNN đưa tin Cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình an toàn xung quanh chiếc "vali hạt nhân" của tổng thống – cái cặp bí ẩn chứa các mật mã cần thiết để phát động một cuộc tấn công hạt nhân đấy. Lý do? Vì hôm 6/1 vừa rồi, một chiếc vali như vậy suýt nữa thì "về tay" bọn bạo loạn xông vào Điện Capitol rồi!
Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo họ sẽ đánh giá xem các quan chức Lầu Năm Góc có đủ khả năng phát hiện và xử lý không nếu "Cặp Khẩn cấp Tổng thống" bị "mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm". Họ còn nói có thể sẽ thay đổi nhiều thứ sau khi đánh giá xong nữa nè!
Một quan chính Mỹ giấu tên tiết lộ chính vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021 đã khiến họ phải rà soát lại giải pháp an toàn cho chiếc vali này. Hôm đó, Phó Tổng thống Mike Pence đang có mặt tại Điện Capitol cùng với một phụ tá quân sự mang theo chiếc vali hạt nhân dự phòng, thì đám đông ủng hộ Trump lúc đó xông vào náo loạn luôn. Chiếc vali này chứa những mật mã mà Tổng thống Mỹ (hoặc Phó tổng thống khi Tổng thống không thể làm nhiệm vụ) dùng để xác thực lệnh phóng tên lửa hạt nhân nếu không có mặt tại Nhà Trắng.
Clip từ camera an ninh được công khai trong phiên tòa luận tội Trump sau đó cho thấy ông Pence và phụ tá - người cầm chiếc vali - được đưa đến nơi an toàn khi bọn biểu tình tiến gần vị trí của họ. Căng thẳng không?
Nghị sĩ Stacey Plaskett kể lại tại phiên tòa luận tội Trump: "Khi bọn bạo loạn lên đến đầu cầu thang, chúng đã ở cách Phó tổng thống đang trú ẩn cùng gia đình chỉ 30 mét thôi, và chỉ cách một trong những cánh cửa dẫn vào phòng này vài bước chân". Trong video xem xét tại tòa, còn nghe thấy tiếng hét lớn "Treo Mike Pence lên" khi bọn bạo loạn đứng trước một cánh cửa mở toang trong Điện Capitol nữa cơ. Rợn người!
Vali hạt nhân là gì mà quan trọng thế?
Vali hạt nhân bắt đầu xuất hiện từ thời cựu Tổng thống John Kennedy. Chiếc vali này đi kèm với mã kích hoạt hạt nhân để Tổng thống Mỹ có thể tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp dù đang ở bất cứ đâu, vào thời điểm nào.
Chiếc vali nhỏ này được bọc trong một chiếc cặp da đen trông rất sang chảnh, nhưng bên trong là cả một hệ thống điều khiển các tên lửa hạt nhân của Mỹ đấy! Vali nặng khoảng 20 kg, kích thước 45x35x25 cm, được làm bằng hợp kim titan giúp bảo vệ các thiết bị bên trong an toàn trong những điều kiện bất lợi nhất.
"Vali hạt nhân" luôn luôn được giữ sát bên Tổng thống Mỹ. Ngoài ra còn có một chiếc vali dự phòng luôn theo sát phó tổng thống trong trường hợp tổng thống không thể thực hiện trách nhiệm phóng hạt nhân. Bên cạnh các thiết bị, chiếc vali còn chứa những giấy tờ ra quyết định mà tổng thống hoặc phó tổng thống sẽ cần để xác thực lệnh phát động một cuộc tấn công hạt nhân.
Ông Stephen Schwartz, một thành viên cấp cao tại Bản tin Các nhà khoa học nguyên tử, nói với CNN: "Chưa có cuộc đánh giá nào như vậy được thực hiện trước đây cả. Một cuộc nổi loạn bạo lực trong nước gần như chắc chắn không nằm trong kịch bản các mối đe dọa của Bộ Quốc phòng và Sở Mật vụ cho đến sự kiện sáu tháng trước, và đó là sự kiện duy nhất được biết gần đây đặt vali hạt nhân vào nguy cơ tiềm ẩn đáng kể, dẫn đến mức độ lo ngại như thế này".
Theo các quan chức Mỹ, ngay cả khi bọn bạo loạn kiểm soát được chiếc vali, thì bất kỳ lệnh tấn công hạt nhân nào vẫn cần được quân đội xác nhận và xử lý. Nhưng thôi, cứ tưởng tượng thôi cũng đủ sợ rồi!
Không chỉ một lần "ngược đời"!
Sự cố ngày 6/1 chỉ là một trong nhiều lần an toàn của chiếc vali hạt nhân bị đặt dấu hỏi trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Vào tháng 11/2017, khi Trump đang ở Bắc Kinh ăn trưa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ở phòng khác, một quan chức an ninh Trung Quốc đã xô xát với phụ tá quân sự Mỹ mang theo chiếc vali luôn!
Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc đó là John Kelly, một tướng về hưu cao lớn, oai phong đã can thiệp "thể chất" với quan chức Trung Quốc để đảm bảo chiếc cặp hạt nhân không bị tách khỏi viên phụ tá quân sự. Đây là tiết lộ từ một cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Trump. "Nói với họ rằng họ có thể đến xin lỗi tôi ở Washington", ông Kelly nói sau sự việc, theo lời nguồn tin trên. Bá đạo thiệt!
Vào ngày 20/1 năm nay, Trump đã nhất quyết rời Washington trước lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, có nghĩa là chiếc vali hạt nhân phải đi cùng ông cho đến khi Biden tuyên thệ nhậm chức. Trump đã được một phụ tá quân sự tháp tùng mang chiếc cặp hạt nhân đến Palm Beach, Florida, và giữ nó gần ông cho đến khi ông không còn là tổng thống nữa.
Theo CNN, Chủ tịch Tiểu ban An ninh quốc gia thuộc Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Stephen Lynch và Chủ tịch Tiểu ban Lực lượng Chiến lược thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Jim Cooper đã hoan nghênh quyết định của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng trong việc đánh giá các thủ tục an toàn với vali hạt nhân sau những gì xảy ra vào ngày 6/1.
Trong tuyên bố chung, cả hai cho biết: "Cuộc nổi loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 không chỉ là một cuộc tấn công chưa từng có vào nền dân chủ của chúng ta mà còn khiến an ninh quốc gia gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Theo các báo cáo công khai, khi Phó Tổng thống Pence vội vã sơ tán đến nơi an toàn cùng với một phụ tá quân sự mang theo Cặp Khẩn cấp, hay còn gọi là 'vali hạt nhân', các quan chức Lầu Năm Góc không biết rằng chiếc vali có khả năng sẽ rơi vào tay một đám đông vô pháp chỉ trong vài giây".
Nguồn: soha.vn