WibuYeu2k7
New member
Nghe hơi sus nhưng mà thật đấy! Bộ Quốc phòng Mỹ thực sự có một bản kế hoạch siêu chi tiết để đối phó với... thảm họa zombie luôn các bạn ơi. Không phải meme, không phải fan fiction, mà là kế hoạch chính thức 100% đó nha!
Trong một bài viết đăng hôm thứ bảy (19/9) vừa rồi có nhắc đến việc "Bộ Quốc phòng Mỹ thường xuyên đề ra các phương án dự phòng cho mọi trường hợp, từ giao tranh hạt nhân với Triều Tiên cho đến... thảm họa zombie". Và guess what? Vế sau hoàn toàn KHÔNG phải đùa đâu!
Kế hoạch CONOP 8888: When The Walking Dead becomes real life
Theo tạp chí Foreign Policy, trong kho tài liệu của Lầu Năm Góc hiện đang cất giữ một bản kế hoạch có tên CONOP 8888. Bản kế hoạch này literally trình bày chi tiết cách ứng phó khi có một đội quân zombie "đổ bộ" lên đất Mỹ.
CONOP 8888 nêu rõ rằng zombie cực kỳ đa dạng về chủng loại (ai nghĩ ra setting này giỏi thật ), mỗi loại mang một mối đe dọa khác nhau, và nước Mỹ cần có chiến thuật riêng để đối phó.
Phân loại zombie theo... khẩu vị
Theo định nghĩa trong bản kế hoạch, zombie là hệ quả của thử nghiệm với "ma thuật quỷ dữ" (nghe cinematic ghê). Có hai loại chính:
• Zombie thực vật: Vibe wholesome, chỉ ăn rau củ quả thôi, basically là zombie vegan
• Zombie thịt: Đây mới là red flag - cơ thể nhiễm phóng xạ và coi con người là... món ăn chính
Chiến thuật chống zombie 101
Giống các kế hoạch đối phó thảm họa khác, plan chống zombie cũng bao gồm: trau dồi hiểu biết về zombie, tập hợp quân đội đến hiện trường, và điều động đội trinh sát đảm bảo an ninh sau khi clear xong mấy boss zombie.
CONOP 8888 còn hướng dẫn cách "xử" zombie khá là hardcore:
"Cách duy nhất để tiêu diệt zombie đó là tập trung mọi hỏa lực vào đầu chúng, nhất là phần não. Còn cách duy nhất để đảm bảo rằng zombie đã 'chết' đó là đốt xác chúng" - exactly như trong game vậy đó!
Chi tiết đến mức nào?
Kế hoạch này detailed đến mức bao gồm cả:
• Phương án dự phòng khi bệnh viện bị zombie chiếm đóng
• Điều động robot canh gác (vì zombie không "ăn" được máy móc - big brain move! )
• Phân công quyền hành từ Tổng thống đến Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo
Plot twist: It's just a training exercise
Theo các quan chức Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, họ dùng viễn cảnh zombie attack như một bài tập thực hành để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp thực tế.
Họ giải thích rằng tuy CONOP 8888 là có thật và đúng như mô tả, nhưng chỉ được dùng như tình huống giả tưởng để tân binh hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành quân đội.
"Chúng tôi không có ý nói rằng một thảm họa zombie có thể xảy đến trong tương lai" - một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định.
Dù vậy, phải công nhận độ chi tiết của bản kế hoạch này vẫn khiến người ta phải impressed. Lầu Năm Góc thực sự đã nghiêm túc prepare một kế hoạch đảm bảo người dân Mỹ không bị zombie "làm thịt" một cách cực kỳ bài bản đấy!
Nguồn: soha.vn