Ối giời ơi, lâu lắm rồi mới dính cú xui như này nè! Có bác khách vào tiệm nhờ thay chân sạc điện thoại, nghe qua tưởng đơn giản lắm đúng không? Nhưng mà không ngờ lần này xui rủi ập đến liên hoàn không ngừng nghỉ luôn á
Mới chỉ đang sửa thôi mà không hiểu sao IMEI bay màu mất tiêu luôn. Ủa? Vừa thay cái chân sạc thôi sao lại dính đến IMEI được cơ chứ? Đây là câu hỏi mà chính bản thân cũng đang hoang mang tột độ đây
Nghĩ đơn giản là làm lại IMEI cho nó về là xong, nhưng không! Lần đầu làm thì fail, lần hai làm lại vẫn chưa ổn. Lúc này đã bắt đầu ra mồ hôi hột rồi nha mọi người ơi
May mà lần thứ ba làm lại thì finally thành công, IMEI về đúng vị trí của nó rồi. Phù, thở phào nhẹ nhõm được một cái! Nhưng mà thật sự là kiểu "mém toang" luôn á, suýt nữa thì không biết xoay sở thế nào
Nguồn: tinhte.vn