Lâu đài tình ái trên đảo Trái Tim - Khi tình yêu được dựng thành từng viên gạch

fd4a216854a0aca30d2e.jpg


"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài" - nghe quen quen không? Đúng rồi, đó là lyrics bài hát "Lâu Đài Tình Ái" của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà Mr. Đàm hay hát đó! Nhưng thực ra ngoài đời cũng có lâu đài tình ái thiệt luôn đó các bạn ơi Không phải gom mây đâu mà là... gom tiền xây thật luôn á!

Đó chính là tòa lâu đài Boldt nằm chình ình trên đảo Trái Tim (Heart Island) thuộc quần đảo Thousand trên sông St Lawrence, ngay biên giới phía bắc của tiểu bang New York, Mỹ. Đây chính là minh chứng tình yêu "xịn xò" mà vị triệu phú George Boldt dành tặng cho vợ mình đấy!

Câu chuyện bắt đầu từ anh chàng George Boldt (1851-1916) - một gã trai nghèo khó đã "crush" nàng tiểu thư xinh đẹp Louise Augusta Kehrer (1862-1904) Plot twist là anh chàng này sau đó đã "lội ngược dòng" thoát nghèo, vượt qua mọi thử thách, làm đủ nghề để kiếm tiền và cuối cùng vươn lên thành "ông trùm khách sạn" luôn!

George kết hôn với Louise vào năm 1877 và yêu vợ đến mức... xây hẳn một tòa lâu đài trên đảo Trái Tim để tặng bà xã. Mức độ "simp" có lẽ phải gọi là legendary!

Tòa lâu đài được khởi công từ năm 1900, mang tên Boldt và được thiết kế theo phong cách kiến trúc thời Victoria sang chảnh với 120 phòng lớn nhỏ. Xung quanh còn có hệ thống đường hầm, khu vườn kiểu Italia và hàng loạt viên đá hình trái tim được gắn khắp nơi bên ngoài. Đội ngũ công nhân lên đến 300 người luôn á!

Nhưng plot twist buồn đến rồi... Lâu đài này sau đó đã bị bỏ hoang vì công trình dang dở không thể hoàn thành được. Lý do là vì người bạn đời yêu dấu của George Boldt - bà Louise Augusta Kehrer - đã qua đời vào năm 1904. Từ đó, George quyết định dừng việc xây dựng và không bao giờ quay lại hòn đảo Trái Tim nữa. Lâu đài tình ái chưa kịp hoàn thành đã bị bỏ hoang, một công trình đẹp đẽ dần rơi vào quên lãng theo năm tháng...

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top